Nhớ con


Đã lâu lắm rồi
Tôi không tâm sự
Lấy bút thay lời
Viết vài ý thơ
Gửi cho con trai
Nhân ngày đầy tháng
Đêm nay trăng sáng
Vì là đêm rằm
Hướng tới tương lai
Nhớ về quá khứ ...

Khi bố chào đời (13/10/74)
Ông Bà đứng tuổi
Lại là con út
Nên được cưng chiều
Ông làm lâm nghiệp
Bà nghề thống kê
Gặp lúc thế thời
Lo ăn từng bữa
Nuôi con khôn lớn
“Hiếu”“Đức”"Tâm" làm trọng

Bố là con út
Lấy vợ sau cùng (3/4/2010)
Công lên việc xuống
Cả nhà chung tay
Mọi bề trọn vẹn
Hai họ hân hoan
Bạn bè, đồng nghiệp
Đến dự đông vui

Một năm sau đó
Ngày con chào đời (23/3/2011)
Bế con trên tay
Lòng đầy cảm xúc
Tình thương dào dạt
Tháng ngày chờ mong
Bố Mẹ mới thấu
Nỗi lòng Mẹ, Cha

Tên con Minh Đăng
Là Ông nội chọn
Bà nội phê duyệt
Bố Mẹ đồng tình
Mong con sáng dạ
Như ngọn đèn kia
Soi sáng đường đời
Khi con khôn lớn./.

Bố Đoàn Đình Hiệp
Tàu SE4, 01h00 sáng 18/4/2011,

Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Hoan nghênh bài thơ của Hiệp và Khanh đã post lên Blog

Cậu Dzi

Balas
avatar

Bài thơ tự sự nhiều cảm xúc, có vần có điệu rất hay và cảm động đượm tình "Công cha, nghĩa mẹ như núi Thái Sơn".

Chú Thắng

Balas
avatar

Hoan hô nhà thơ trẻ của chi họ Cụ Quang - Đoàn Đình Hiệp - đã bộc lộ và kế tiếp gien thơ từ mẹ.

Balas