Du lịch về cội nguồn

Từ ngày 29/4 đến 1/5//20011, trong mấy ngày nghỉ lễ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và ngày Quốc tế lao động 1/5, vợ chồng tôi được Cậu Thắng cho đi "ké" với tổ của các cụ hưu trí của Ban cán sự Đảng ngoài nước đi thăm quan ba địa điểm: Hang Cốc Bó, Thác Bản Giốc (Cao Bằng) và Hồ Ba Bể (Bắc Kạn). Chuyến thăm quan khá thú vị vì ngoài các địa điểm đến thăm quan, chúng tôi còn có chuyến đi bằng ô tô để ngắm cảnh của Cao Bằng, Bắc Kạn và những con đường bộ với đèo dốc quanh co đẹp như tranh vẽ. Hồ Ba Bể chúng tôi đã từng đến trong năm 2009, còn Hang Cốc Bó, Thác Bản Giốc (Cao Bằng) thì đây là lần đầu tiên hai vợ chồng tôi mới đến. Đến Cao Bằng được thưởng thức món rau sắng rừng, măng đắng, rau bầu khai, hạt dẻ là các đặc sản của vùng núi này.
Về chuyến đi Nhà báo Phạm Lê sê đăng chi tiết nhiều kỳ trên Blog của chúng ta. Tôi chỉ bổ sung thêm một số điều nhỏ để các vị tham khảo thôi cho chuyến đi tương tự của gia đình.
Chuyến thăm quan đã để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp và càng thấy yêu đất nước mình hơn!
Sau đây là một số hình ảnh về chuyến đi
Mời mọi người thưởng thức bài "Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó"-Kích vào nút tam giác để nghe
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Hoan nghênh nhiếp ảnh gia Ngô Minh Lương đã kịp ghi lại hầu hết hoạt động chủ yếu của chuyến đi về thăm cội nguồn.
V.Thắng

Balas