ANH đi
Anh đi đã được trăm ngày
Rời con, cháu, chắt giã từ dương gian
Anh đi rũ sạch bụi trần
Để con,cháu,chắt nhớ thương ngày, ngày
*
Ấu thơ,anh đã khổ rồi
Đơn côi cuộc sống,đau thương nhớ nhiều
Lớn lên nhờ chị, nhờ anh
Tham gia cách mạng, giành quyền tự do
Diệt giặc Pháp,Mỹ hung tàn
Độc lập, thống nhất non sông vẹn toàn
*
Gia đình anh thật ấm êm
Vợ hiền,con thảo, cháu ngoan thành tài
Cuộc đời anh thật chu toàn
Không viên thuốc uống,không ngày dưỡng thương
Việc công,việc hội, việc nhà
Anh lo đầy đủ thế rồi đi xa
*
Hôm nay là kỵ trăm ngày
Nội ngoại, con cháu, thảy đều nhớ anh
Mong anh giấc ngủ yên lành
Có đi đâu đó, nhớ về dương gian !
Ngày mai em chẳng có nhà
Vội lên blog sớm, sớm hơn một ngày
Phạm Vĩnh Ngọc
2 Komentar
Cháu xin cảm ơn Cậu đã có bài thơ hay nói về Bố cháu nhân 100 ngày mất.
BalasChúng ta cùng thắp hương tưởng nhớ Bác Nông nhân 100 ngày Bác ra đi về cõi vĩnh hằng
BalasBlog gia đình Cụ Quang