Đôi điều gửi tới Mai Anh



*

Mai Anh trở lại Hoa Kỳ
Vào ngày cận tết, cự kỳ buồn tênh
Quê hương nhộn nhịp đón xuân
Một mình lần lũi về nơi xứ người

*


*

Tuổi thơ sống với ông bà
Tới khi đi học mước ngoài mới thôi
Bà “ đi “ cháu chẳng có nhà
Ông lâm bệnh nặng, cháu về thăm ông

*

*

Tháng trời túc trực bên ông
Hôm nay đến hẹn, buộc lòng phải đi
Ra đi chĩu nặng nghĩa tình
Ông đang vật vã, ra đi sao đành ?

*

Nhưng vì sự nghiệp mai này
Quyết tâm gành được mảnh bằng Ph G ( * )
Quê hương chờ đón ngày về
Ra tay chung sức dựng xây nước nhà

*


( * * )

*

Yên tâm vững bước mà đi
Gia đình nội ngoại, chẳng chê trách gì
Mong sao cháu sớm thành tài
Luôn luôn mạng khỏe, đi, về bình an
Ông trẻ
Ghi chú : ( * ) Ph G = Tiến sỹ - Anh ngữ
( ** ) : Cảm động trước thịnh tình của chắt hai cụ gửi lộc tới cháu
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cám ơn cậu đã động viên cháu nhiều bằng những vần thơ rất cảm động.

Balas