CHỨC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHẠM VĨNH DI 3 - 1 - 2011


THÂN GỬI BÁC DI



Bệnh của người già, không tới bác ?
Đơn giản : Bác đã tránh từ xa :
Gần bốn mươi năm, không xe máy
Xe đạp thong dong khắp nội đô
( Bây giờ bác đi bằng xe buýt
Vé mua từng tập, cứ thế đi )

*
Ngày, ngày đi bộ ba cây số
Việc “ vặt “ trong nhà bác vẫn lo
Ăn, uống điều độ, không kiêng cữ
Rượu bia thi thoảng . . . “ tý “ cho vui

*
Mỗi ngày để đội dăm ba tiếng
Vào mạng truy cập khắp mọi nơi
Tìm hiểu nhiều điều, mọi lĩnh vực
Bắt được tin hay cóp vào file

*

Khi cần, viết bài đưa lên blog
Dẫn giải đầu đuôi, rõ ngọn nghành
Cư dân của blog mê bác viết
Giúp ích cho đời,cho cháu con

*
Mừng bác năm nay thêm một tuổi
Sống vui sống khỏe với vợ, con
Vài năm lại về thăm quê mẹ
Anh, chị, em mình đỡ nhớ thương !
Thân ái
Quê hương 03 – 01 -2011
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cám ơn bài thơ rất hay

Dzi

Balas