MỘT VÀI HÌNH ẢNH MẸ THOA NHÂN NGÀY GIỖ MẸ LẦN THỨ 11

Thế là mẹ đã đi xa 11 năm để lại trong lòng con cháu niềm thương nhớ vô hạn. Xin trích lại một vài hình ảnh mẹ lưu trong album gia đình. Tiếc rằng ngày xưa điều kiện phương tiện không sẵn, công nghệ cũ nên nhiều hoạt động trong cuộc đời vẻ vang của mẹ không còn lưu lại được.


Mẹ tại chiến khu Việt bắc



Mẹ trên đường đi công tác cùng các đồng nghiệp









Mẹ tập bắn súng











Mẹ với cháu ngoại đầu tiên Tô Minh Hương
                                                                                                                                                                 Mẹ và Mai Anh tại bẻ tắm nước khoáng Kim bôi                                           








Mẹ tại Lăng Khải định - Huế






Tại Ki ép - Ucraina năm 1989





Tắm biển tại Vũng tàu. Mẹ rất thích sống ở Vũng tàu nhưng ngại xa họ hàng bệnh viện.


Các ảnh mẹ với gia đình con cháu




 Tại một chùa ở Hội an.


 Mẹ được trao tặng Huân chương độc lập. 

                                   


                                                Bốn chị em.




Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cám ơn Phương về bài và ảnh nhân ngày giỗ mẹ Thoa .Xem ánh cứ như mẹ vẫn ở quanh đây ...

Balas