Câu chuyện Thái Nguyên 25/11/2018



Lên thăm Vĩnh Hải  -   Bảo Cường
Thấy người bộn rộn như về thăm quê .......
             Đoàn đi có đủ thành phần :
Chị,anh,trai gái các em
Nội ngoại các cháu,lái xe mười người  .......



     A/ Chi phí :
                a/  Tiền mặt : Giỗ Hải 2t, Bốc mộ Việt 7t,bồi dưỡng lái xe :0,3t   =  9.300.000đ
                b/  Đồ lễ        :Hương+hoa 215, B.cốm 360,cam 450                      =   1.025.000đ
               c/  Tiền thuê xe                                                                                     -----------------
                                                  a + b + c                                                            10.325.000đ  
     ( B Nhu trả tiền thuê xe 2.500.000đ, lái xe không nhận: Vì ông chủ không cho lấy tiền, b Nhu trao đ đổi với Tuấn  :  “ Mẹ cứ lên xe đi với các bác các chú, chuyện đó để con lo ! )    

     B/Nguồn thu :      Các thành viên đóng góp ( Theo thứ tự từ B Th…dến chú chin T ) :
                            1,6t + 1,8t+ o,5t+ …+Ng 1,9T+ 1,8t+ 0,8t+ 1t         =            9.400.000d
                                              A – B =  925.000đ trích quỹ chi họ
                                                ( Định mức / nguời,  như nhau  )
        Cám ơn b Nhu & Tuấn Thuý đã ủng hộ đoàn tiền thuê xe    !


Câu chuyện ngoài lề :

     7h mới khởi hành….đến nơi không còn chợ  ?. Sao không đi sớm được ?  Cô bảy Liên em chỉ có mặt sớm nhất là 6h30. Ấy vậy mọi việc cũng xong xe chuyển bánh 6h45 . Cách chợ 5km, thím tám thỏ thẻ : Ở trên này có loại rau quả mầu vàng mà VN mình chê trong khi đó ở Nhật rất quý, hiếm nên đắt, vì nó là dược liệu tốt, không nhớ tên,  may mà cô bảy cho biết đấy là rau Tầm bóp

      Đến chợ đầu tiên mua rau Tầm bóp 15.000đ/kg, thế mà tiêu thụ gần 10kg
Thịt bò vừa mổ rất tươi cả đùi, cháu bán 230.000đ, chúng tôi già rồi cô bán không bì thì tôi mua
Vâng cháu bán cho các ông, bà, quay sang bên , thấy cô bảy và thím tám đã thâu tóm quá nửa sạp thịt vụn và gân với giá 120.000đ /kg khôn thế ! Rời khỏi hàng thịt đã tiêu thu gần 10kg, a L một mình cũng xơi 1/2kh thịt phi lê, ngơ ngác tìm chị V , nhìn theo bóng đi đằng trước đã thấy chị xách tới 20 cái bánh gio, hỏi ra mới biết cố “bạn” của tôi tuổi 73,  không còn bán mà chỉ có cháu đứng hàng. Ngơ ngác tìm cô bảy để lên xe, xa độ 200m đã thấy bóng dáng cô tận cuối chợ đang thong thả sách hai tay hai túi nặng
    Sau khi làm đầy đủ thủ tục  với đám giỗ, hàn huyên với các thành viên Hoàng tộc và bạn chủ nhà, mâm cỗ đươc dọn ra “ Hoành tráng “  B. N hỏi công thức chế biến tần chân giò, mọc cuộn lá bắp cải cho thêm tý rau dăm, ăn dạy mùi ra phết, mọc nấu với sấu hơi chua chua, chan vào bún  ăn vừa đặm, ăn được nhiều !
Ra về ai cũng có 1 túi quà 3 quả cam+1 bánh tét 0,5kg
Gặp Ngọc ở Ngã ba Bờ Đậu, đến mộ đã thấy mẹ +dì của Ngọc đứng chờ, khi thắp hương ở mộ Việt mới biết bên cạnh là mộ bà Ngọc, tất nhiên sắm lễ cả 2 mộ
Đôi lời cảm ơn mẹ Ngọc và nhờ bà làm giúp mâm cơm cúng Việt trước lúc bóc nấm, đắn đo mãi sau cũng nể tình thiện chí mẹ Ngọc mới nhận 2T
Ra về thấy 1 bao tải lớn,một túi to và một túi bánh chưng còn nóng hổi để trên xe….Thì ra đấy là quà của Ngọc và gia đình
Mở bao tải , đó là bao tải đựng bánh đa thái sợi, một gia đình 1kg, 1 bánh chưng và nắm đậu độ 3-4 lạng
Lái xe phải thốt lên cho cháu lắm  quà thế !
Về tới cầu Nhật Tân mới 16h, lo cho thím tám đầu gối đau buốt, đi lại khó khăn, ôm sao nổi cái túi có dung lượng bằng ½ cái thùng phí 100 lít, theo sang kiến của B Nhu: Đến đầu đình Võng Thị : A L mang đồ của thím tám về nhà,lấy xe quay lại đền, thím tám ở lại trông đồ cho a Lương và cùng b Nhu đợi thuể xe taxi
Lo nhất là b Anh về có một mình,may quá khi bác xuống xe đã có Hiệp đợi sẵn, sách một túi đồ cho mẹ quay đi, ấy còn 1 túi nữa …
Đến Thái Hà, C đã đứng lại vẫy taxi và chuyển đồ cho cô bảy và c V lên xe
Chuyến đi đã kết thúc mọi chuyện xảy ra vui vẻ, đúng dự kiến



Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Chúc mừng chuyến đi thành công !!

Balas