
Từ sau ngày giải phóng Hà Nội 10.1954, sau nhiều lần cải tạo ngày
nay sân Hàng Đẫy có diện tích 21.844m2 bao bọc bởi tường cao gồm 14 cửa nhỏ
và 3 cửa lớn, chính giữa là sân bóng đá, xung quanh có đường chạy điền kinh,
sân bóng chuyền, bóng rổ... Khán đài xây theo hình lòng chảo với 20 bậc chứa xấp
xỉ 2,5 vạn người.
Tôi có may mắn nhiều lần được
xem bóng đá ở sân này chủ yếu là trong những năm học cấp II. Nhờ đó biết được tên của các
danh thủ nổi tiếng lớp đầu tiên sau giải phóng 1954 Tòng cháy, Nghẽn (Thành
Hoàng Diệu sau là CA Hà Nội), Koong, Túc (Hải Phòng), đặc biệt là lứa đầu của
Thể Công Nhâm, Nàm, Quýnh, Thêu, Bưởi, Thành, Nghĩa, Lai rồi tới lứa sau này
Khánh, Hùng, anh em Cường, Thế Anh...Được xem các trận đấu trong nước và quốc tế (nhớ cả họ tên
nhưng nhiều quá không kể hết), có trận quốc tế từ đơn vị ở Vĩnh Yên chầu chực xe hỏa về Hàng Đẫy xem đá bóng rồi lại lên tàu trở về.

Năm nay Tập đoàn T&T của ông bầu Hiển vừa công bố
kế hoạch đập bỏ và xây mới lại toàn bộ sân Hàng Đẫy với kinh phí lên đến 250
triệu euro (khoảng hơn 7 ngàn tỷ đồng) do tập đoàn Bouygues (Pháp) thi công từ
Quý IV/2018.

Sân mới còn phải chờ thêm hai năm nữa, trận đấu hôm nay với Campuchia các cầu thủ đội nhà vẫn phải thi đáu trên sân cũ trước đối thủ yếu hơn. Thua thì chắc là không rồi, chỉ mong đội nhà thắng sao cho đứng nhất Bảng vào bán kết, giữ được lành lặn lực lượng chuẩn bị cho
những trận tiếp theo.
Phạm Lê.
0 Komentar