Bống dưng thấy tức.

Hôm qua xem trận đấu Việt Năm – Myanmar bống dưng thấy tức khi bàn thắng  không được trọng tài công nhận.
Số là ở giữa hiệp 2, tuyển Việt Nam đã sút tung lưới Myanmar sau khi Văn Toàn (số (9) ập vào đệm lòng trái bóng bật ra từ cú sút của cầu thủ Việt Nam. Pha quay chậm cho thấy trọng tài đã sai khi phất cờ việt vị Văn Toàn vì anh ở vị trí hoàn toàn hợp lệ.
Đá đành bóng đá phải theo luật mà trọng tài "là cha, là mẹ" phải nghe. Nhưng cái kiểu sai như vậy rất oan làm tiêu tan mọi cố gắng của các cầu thủ, tan nát coi lòng người hâm mộ. Rất may Việt Nam mấy hôm nữa chỉ gặp đội yếu Campuchia, nếu thắng tỉ số đậm chắc chắn sẽ vào Bán kết đứng đầu bảng. Còn khả năng thua là rất tít. 
Nhưng bóng đá có nhiều bất ngờ, bất ngờ lớn nhất là bỗng dưng gặp "trọng tài đểu" mà thua thì lúc đó bỗng dưng lại tức hơn nữa.
Phạm Lê
Previous
Next Post »