Cuối Tháng 8 năm 2018, chúng tôi từ Hà Lan sang Nga một tuần, được vợ chồng Vũ Anh Tuấn chở tới Học viện
Ngoại giao thăm lại nơi bà xã đã theo học cách nay hơn 37 năm (1991-1992). Ngôi trường vẫn
nằm ở vị trí cũ nhưng ngày nay có vẻ không quan trọng như trước vì hỏi thăm mấy
người lớn tuổi đi dạo gần đó họ cũng không biết. May sao do Tuấn sống lâu năm ở
Matxcơva rất thông thạo đường hướng, lượn vòng vèo một lát thì tới.
Bà xã tôi người trong cuộc trở về nơi kỉ niệm cũ đương nhiên lộ rõ vẻ bồi hồi, xúc động có lúc lặng im ngó nghiêng chẳng nói gì, thỉnh thoảng ầm ào một lát khi nhận ra những chi tiết quen biết trên đường đi. Vẫn ngôi nhà cũ, bà thường trực vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng khi biết bà xã hơn hai chục năm trước đã học ở đây nay còn nhớ trở về thăm trường cũ. Bà cho biết ngày nay vẫn còn sinh viên đến học, nhưng không có người Việt Nam.
Bà xã tôi người trong cuộc trở về nơi kỉ niệm cũ đương nhiên lộ rõ vẻ bồi hồi, xúc động có lúc lặng im ngó nghiêng chẳng nói gì, thỉnh thoảng ầm ào một lát khi nhận ra những chi tiết quen biết trên đường đi. Vẫn ngôi nhà cũ, bà thường trực vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng khi biết bà xã hơn hai chục năm trước đã học ở đây nay còn nhớ trở về thăm trường cũ. Bà cho biết ngày nay vẫn còn sinh viên đến học, nhưng không có người Việt Nam.
Chúng tôi dạo một vòng ngắn quanh trường ngồi trên ghế trước
lối vào chụp một kiểu ảnh kỉ niệm (ảnh trên), bà xã nhớ lại năm ấy ở chỗ này, chỗ này này là… Nhớ lại vào năm 1991 tôi cũng có qua đây
một tháng, từ đây tôi đi khắp thành phố chứng kiến những ngày Enxin đảo chính cướp
chính quyền từ tay Gorbachop, lật đổ nhà nước Xô viết lập nên nước Nga Putin
ngày nay.
Lần này trở lại nước Nga tôi thấy mọi điều có vẻ mới mẻ, đẹp hơn
và giàu hơn. Điều tôi cảm nhận rõ nhất là an toàn hơn, an ninh tốt hơn không còn lo đi đường gặp cảnh sát tìm mọi cách xét hỏi giấy tờ, tìm cớ phạt vạ moi tiền mỗi khi thấy người Việt Nam như nhũng năm (1994-1998)
khi tôi công tác ở Matxcơva.
Phạm Lê
1 Komentar
6h30 sáng ngày 7/11/2019 tôi có gọi điện cho QM và nhắc hôm nay là ngày CM tháng 10,xem QM có dự định chào mừng không ? QM trả lời là đang ho và sốt, tôi quay lại gọi cho T Th xem có định làm gì không thì nhận được câu trả lời Không chuẩn bị gì, gọi cho P - Không đúng số ĐT
Balas3 nhân vật này ở Nga lâu, chắc họ có nhiều kỷ niệm và không thể nào quyên Salat Nga, Thịt nướng Nga và súp củ cải đỏ
Nhiều người VN sang Nga không bao giờ quyên được những món ăn đó, nhắc lại để các vị thưởng thức tại VN nghĩ tới nước Nga,thâm tâm không phải định gạ ăn mà chỉ muốn họ sốnglại những ký ức về nước Nga. Thế thôi
Phamlongcuong@gmail.com