Mừng sinh nhật bác Phạm Kim Nhu

Tối qua 22.2.2007 tức ngày mồng 6 Tết Đinh Hợi, sinh nhật bác Phạm Kim Nhu đã được tổ chức long trọng tràn đầy lời chúc mừng, tiếng cười vui vẻ tại tư dinh cao cấp của bác ở phố Hàng Bún.
Đến dự có đông đủ anh chi ẹm và các cháu hiện đang có mặt ở Hà Nội. Đặc biệt có anh chị Nông Thoa không ngại tuổi cao sức yếu và cháu Nguyệt con bác Lan Nguyên mới từ Angola về cũng tới dự.
Cháu Vũ Anh Tuấn con trai bác Nhu, từ Matxcowva đã rất chu đáo gửi về các loại thực phẩm đặc biệt siêu hạng, đặc biệt siêu sạch, đặc biệt ngon gồm các loại giò, chân giò, thịt hun khói, nước uống, bánh mỳ đen... và nói chuyện trực tiếp với tất cả các bác, cô chú và anh chị em có mặt.
Ông Phạm Vĩnh Di, từ Sài Gòn đại diện cho những người ở xa cũng đã gọi điện chúc mừng ngay tối sinh nhật. Trước đó trên Blog 53 đã có các bài thơ chúc mừng của bác Ngọc và bác Anh gửi tặng bác Kim Nhu.
Xin giới thiệu vài hình ảnh chọn lọc
1. Đầu bếp nổi tiếng
2.Chị em gái
3.Cùng nâng cốc chúc mừng
4.Bậc trưởng lão
5.Các cháu cũng vui

6.Tranh thủ tăng hai
7.Khổ chủ cắt bánh
8.Kết thúc vui vẻ
(Cháu Nguyệt con gái bác Lan Nguyên mới từ Angola về)

Phạm Vĩnh Thắng
(bài và ảnh)
Previous
Next Post »