CẢM NHẬN MỘT CHUYẾN DU NGOẠN BỐN NƯỚC EU

B. Hồi 2 : Thăm PARIS (Cộng Hòa Pháp) .
Từ Berlin khởi hành lúc 20g đi xe bus nhanh(Eurobusexpress) của hãng Gulliver (có toilet trên xe )tới 9g sáng thì đến ga xe lửa phía Tây của Paris.Ở đó có Ô.Jean Vidal ,Việt kiều gốc Pháp - là Ba của Cô Vidal Mai Lan cộng tác viên của Cty AXIS của Minh&Hoa chờ sẵn đón về nhà ở 44 Résidence des Coteaux-Chevreuse, cách trung tâm Paris chừng 25 km (Ô Jean trước khi về hưu là Kỹ sư của Hãng máy tính IBM của Mỹ tại Paris).
Chevreuse là một vùng ngoại thành, yên tĩnh, đầy cây xanh và có nhiều hồ, gần khu các Trung tâm nghiên cứu và đào tạo lớn của Paris, nơi đây lúc đó khí hậu mát mẻ như Đà Lạt. Trên đường đến nhà Jean , chúng tôi đã dừng lại chụp ảnh trước biệt thư, nơi mà Ô Lê Đức Thọ và Ô. Kissinger đã gặp nhau để họp kín nhiều lần , trong thời gian diễn ra Hội Nghị Hòa Bình ở Paris .Nhà Ô Jean lúc đó có ba người : vợ Bà Michèle gốc Huế, con trai thứ hai là Nam -Kỹ sư Điện Tử tin học và cô Bảo Trân ( sinh viên du học ở nhờ , có ba mẹ là lãnh đạo một Cty du lịch ở Huế, bạn của Jean),còn Mai Lan lúc đó đang làm việc ở TpHCM. Chúng tôi được bố trí ở phòng của Vidal trên tầng 2, có cửa sổ nhìn ra đường, nhà nằm trên gò đất cao, bao quanh có vườn trồng hoa . Ăn, ở tại nhà Jean khoảng gần 4 ngày, cả GĐ tiếp đón nồng hậu như người nhà , mặc dù chúng tôi chỉ mới quen nhau qua giới thiệu của con gái Jean.Chúng tôi đã được đi thăm phong cảnh Chevreuse gần nhà Jean, như trèo lên đồi men theo đường Chemin de Jean Racine để ngắm cảnh toàn bộ khu vực, tham quan lâu đài cổ, chụp ảnh bên bờ hồ, đến quán thưởng thức bánh mì Baguette (loại bánh mì dài ), và rượu vang đặc sản đỏ của Chevreuse chỉ có vài Euro. Sau đó nhờ Jean thuê được một phòng đôi giá vừa phải tại KS Asia-Italy nằm trên đường chính của Quận 13 gần trung tâm Paris để đi tham quan cho tiện.Hàng ngày Jean đánh xe ôtô riêng chở chúng tôi đi tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Paris .Đối với tôi đến Pháp lần này là lần thư ba, hai lần trước tôi đã được đến Paris theo giấy mời trực tiếp của ACCT ( Tổ Chức Quốc tế Pháp Ngữ ) để tham dự Hội thảo vè Đầu tư Năng lượng tổ chức tại École Internationale ở Tp Bordeaux, cách Paris 500km (vào các năm 1990 và 1992). Lúc đó ACCT đài thọ vé máy bay khứ hồi từ HN- Paris –HN và Paris-Bordeaux-Paris, được bố trí ăn ở ngay tại nơi tổ chức Hội Thảo, được đi tham quan nhiều địa danh nổi tiếng ở quanh Bordeaux ( như các lâu đài cổ,các bảo tàng, các nơi sản xuất rượu vang và champagne nổi tiếng, thưởng thức các loại rượu vang và cham - pagne đặc sản ngay trong các hầm rượu, kèm các bánh ngọt chế biến riêng để uống cho đỡ say ..)Lần đầu sang Pháp năm1990 tôi chỉ biết Bordeaux , lần thứ hai sang Pháp năm 1992 do rút được kinh nghiệm tôi đã mầy mò tự túc đi xe hỏa đến Foulayronnes cách Bordeaux chừng 50km, để thăm gia đình chị Tố Tâm (con gái đầu của Bà Phạm thị Hài ,hay gọi là Cô Tú), và khi trở lại Paris, nhờ có Chú Đỗ Xuân Khôi ( em ruột Cô Chi ) sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ quốc gia về Hệ thống điện ở Grenoble(phía Nam nước Pháp ) đã lên trọ ở Paris để thực tập tại EDF(Tổng Công Ty Điện Lực Pháp )và vợ chồng anh Đỗ tuấn Khanh (họ hàng bên nhà Cô Chi ) cả hai là Việt kiều làm việc lâu năm ở Paris giúp đỡ nên cũng được đi thăm vài nơi chính của Paris như: ThápEiffel , Nhà thờ Đức Bà, Sông Seine, Bảo tàng hiện đại Georges Pompidou , được thết ăn ở các quán ăn VN tại quận 13. Chỉ đến lần này sang Pháp năm 2005 , do ở ngay Paris, lại được sự sự hướng dẫn nhiệt tình của vợ chồng Jean- Michèle nên chúng tôi đã có cơ hội đi tham quan kỹ hơn nhiều nơi nổi tiếng của Kinh đô ánh sáng như :
+

Chụp với BB & Mitchèle ở Versailles
Chateau de Versailles (
Cung điện Versailles ) tại đây ngẫu nhiên khi dạo chơi được gặp nói chuyện, chụp ảnh kỷ niệm với Nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng của Pháp những năm 1960 là Brigitte Bardot, đang tham quan ở đó (xem ảnh ).Nơi đây xa xưa là một trại ngựa để săn bắn , sau vua Louis XIV đã cho xây dựng lại thành một Lâu đài uy nghi, bao quanh có những công viên thiết kế đẹp với tham vọng lớn nhất, đẹp nhất, lộng lẫy nhất Âu Châu .Sau 21 năm cải tạo và xây dựng, nhờ tài ba của các Kiến trúc sư nổi tiếng Hardouin Man
sart và Le Vau, công trình vĩ đại và đáng tự hào này trở nên một danh lam thắng cảnh có một không hai của Pháp,cách xa Paris 13 dặm về hướng Tây Nam.
+Tour Eiffel ( Tháp Eiffel ) được coi là biểu tượng của Paris mà đã đến một lần, còn muốn đến mãi .Tháp do kỹ sư Gustave Alexandre Eiffel xây dựng cao 1056 feet (1 feet = 30cm), vào những ngày đẹp trời từ cách xa 65 km cũng có thể nhìn thấy, tháp nặng 8000 tấn, toàn bằng sắt thép, đã là một công trình biểu tượng đáng tự hào của nước Pháp tại Triễn lãm quốc tế Paris từ năm 1889.Thang máy có thể đưa lên tận đỉnh tháp, nơi đây có các quầy bán đồ lưu niệm, các quầy giải khát và các balcon bao quanh để có thể quan sát toàn cảnh Paris . Cột ăngten truyền hình lớn đặt trên đỉnh tháp cao 55 feet .Tháp được xây dựng trên công viên Champs des Mars.
+Cathédrale de Notre Dame (Nhà thờ Đức Bà ) tọa lạc tại ngay Trung tâm thành phố, và của cả nước Pháp, trên đảo Ile de la Cité nằm giữa sông Seine thơ mộng, vì mọi khoảng cách gần xa cũng lấy đây làm cơ sở để đo lường so sánh, vì vậy ngay trước Nhà thờ có đặt tấm bảng đồng ghi rõ cây số không ( Kilomètre Zero) .Nhà thờ được xây dựng từ năm 1103 tới năm 1250, khởi đầu từ Giám mục của Paris lúc đó là Maurice de Sully,đến năm 1845 được trùng tu lại bởi kiến trúc sư Pháp thiên tài là Eugène Emmanuel Viollet le Duc theophong cách Gothic nổi tiếng nhất cho đến ngày nay.Tháp chuông cao 225 feet, nơi đây nhà văn hào vĩ đại của Pháp Victor Hugo đã đề cập đến trong tác phẩm nổi tiếng “Anh Gù của Nhà thờ Đức Bà”.
+Palais de Louvre ( Bảo tàng Louvre) là một trong những viện bảo tàng danh tiếng và lớn nhất thế giới, rộng 16 hecta, tọa lạc phía bắc sông Seine, do vua Francois I cải tạo từ một pháo đài, xây dựng thành một tòa lâu đài tráng lệ vào năm 1546 nhờ tài ba của Kiến trúc sư Pierre Lescot và nhà điêu khắc Jean Goujon tạc các bức tượng theo phong cách La mã và Hy Lạp. Các triều đại vua sau tiếp tục cải tạo và hoàn thiện .Từ năm 1984 nơi đây đã trở thành Bảo tàng triễn lãm các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng do các vua chúa ,hoàng đế của Pháp thu thập trong nước hay chiếm giũ được qua các cuộc chinh chiến ở nước ngoài. Tới năm 1989 thời Tổng Thống Francois Mitterand, kiến trúc sư I.M.Pei đã xây dựng Nhà kính theo mô hình Kim tự Tháp Ai cập trước cửa chính vào Bảo tàng cao 71 feet . Nhờ ánh sáng qua kính chiếu xuống phần sảnh lớn phía dưới, nơi có các quầy bán vé, các gian hang lưu niệm, và các nhà hàng khác, tăng thêm hấp dẫn thu hút khách thập phương trong và ngoài nước Pháp, ngày nào cũng xếp hàng dài.để được vào tham quan . Ở đây có tới gần 600 bức danh họa với bề dầy lịch sử hàng 500 năm .Người ta thường nói : " Nếu chỉ dừng lại trước mỗi bức tranh một phút , thì cũng phải mất cả năm mới xem hết được Bảo tàng Louvre". Khi vào tham quan được biết Bảo tàng đã chia ra các phân khoa : Cổ Ai Cập,Cổ Đông Phương ,Cổ Hy Lạp, Cổ La Mã, Các tranh sơn dầu Italie, Các tượng đồng La mã… Phòng triễn lãm chính ( Grand Gallery ) dài 400m dành cho việc giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới,vì thời gian tham quan có hạn,chỉ có thể dừng lại lâu để chiêm ngưỡng những tuyệt tác bất hủ như :
- Bức họa “Mona Lisa “(La Gioconda) của danh họa Ý Leonardo da Vinci được đặt trong một lớp kính chống đạn, kích thước tranh vừa phải , và chỉ có thể đứng từ xa để xem hay chụp ảnh, vì có hàng rào bằng dây vây quanh khó tiếp cận gần , khó tìm được chỗ chụp ảnh thuận tiện nhất, vì người xem chen chúc rất đông Đành ra quầy bán lưu niệm mua 1 bức tranh in từ bản gốc Mona Lisa để mang về làm kỷ niệm.
- Bức tranh “ The Coronation of Napoléon “ ( Lễ đăng quang của Hoàng đế Napoléon) rất hoành tráng.
- Tác phẩm điêu khắc Hy Lạp "Winged Victory "(Chiến thắng có cánh ) là một bức tượng nổi tiếng khộng đầu hai vợ chồng tôi có chụp hình dưới chân tượng này.
- Danh họa “ Virgin and child with St.Anne “ (Đức Bà đồng trinh và Chúa hài đồng với Thánh Anne) cũng là bức tranh nổi tiếng khác do Leonardo da Vinci vẽ .
Tôi tranh thủ xách máy ảnh kỹ thuật số lướt nhanh qua vài phòng ,chụp vội một số các tranh ưa thích, nhưng tiếc rằng do kỹ thuật chụp còn kém, nên các ảnh chụp đều bị ánh sáng chiếu qua kính trên trần các gian triễn lãm xuống mà không biết, nên khi rửa ảnh hiện lên các vết bóng , nếu biết kỹ năng Photoshop có thể sửa lại được . Trong khi đang tham quan thì nhận được tin buồn Bà Dục mất ( Mẹ vợ tôi , tức mẹ ruột Cô Chi ) , nên phải ra về ngay đến Hãng Air France để đổi vé cho Cô Chi về nước, nhưng không có kết quả ( vì đã mua vé khứ hồi ).
KS Asia-Italy ở ngay Quận 13, nơi chúng tôi trọ có nhiều người Việt và Hoa sinh sống , có điều kiện vào thăm Trung Tâm , ăn ở các quán ăn phổ thông của người Việt và Hoa ở Paris như : Thái Viên, Restaurant Chinese , Ristorante Cinese, Capitol, Foyer VN….Tranh thủ đi thăm Bác Đỗ Xuân Thân – 90 tuổi (Anh họ Ô Đỗ Xuân Dục ) và vợ chồng Anh- Chị Đỗ tuấn Khanh - Bác sĩ con trai Bác ở tầng 14 chung cư 89 Rue de l’ Ourcq -75019 Paris. Anh Khanh nói ở Paris nhà hướng tây và tầng càng cao giá càng đắt, vì sẽ bớt lạnh .Phòng khách của anh trồng nhiều cây cảnh trong nhà mà vẫn xanh tươi, vì bên đó có bán loại phân đặc biệt , nhưng mua về VN chưa chắc đã hiệu quả do khí hậu nhiệt đới. Anh Chị Khanh còn đưa chúng tôi đi tham quan nhiều nơi khác ở Paris,đặc biệt là Khu kiến trúc hiện đại hình 4 quyển sách mở, trường Đại học Sorbone Paris (Université de Paris ), Cung Khoa Học có nhà chiếu phím màn ảnh rộng xoay vòng , khi xem có cảm giác như thật, được xem phim khoa học về các động vật hoang dã châu Phi , hoảng hốt như thấy thú vật sát ngay cạnh mình, thăm Musée d’Orsay (Cung điện của các ấn tượng - Le temple de l’impresionnisme).Lúc đó ở Paris đang có triễn lãm quốc tế Paris-2012, quảng cáo cho Thế vận hội bóng đá vào năm 2012, tranh thủ vào tham quan để biết đặc trưng của Triễn lãm Quốc tế như thế nào ? Đến ngày gần về GĐ Jean lại đón về Chevreuse để tham quan nốt một số địa danh như : đi thuyền dọc Sông Seine, hay du ngoạn ban đêm trên đồi Montmartre cao 129m, tại đây có thể ngắm toàn cảnh thành phố Paris về ban đêm. Ở đây có giáo đường Basilique du Sacré Coeur, nhà thờ Saint - Pierre , dạo qua vườn hoa có nhiều họa sĩ cả Pháp lẫn Việt vẽ tranh chân dung tại chỗ, hay vào một quán cà phê nghẹ "hát sống ". Hôm sau thăm vườn Bách thảo, gặp nhiều nữ lưu học sinh VN bán kem kiếm thêm tiền ngay trong công viên . Paris còn có rất nhiều các danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác chưa thể tham quan hết được hay hai lần sang Pháp trước chỉ đi ngang qua như : Arc de Triomphe , Hotel des invalids ( Đài các chiến sĩ trận vong, nơi có ngôi mộ của Hoàng Đế Napoléon I), Bảo tàng Pompidou có nhiều ống kim loại bao quanh hay Bảo tàng Picasso, Đại lộ Elysées, khu St Germain des Prés, khu kiến trúc mới La Défense v.v
Trong thời gian ở Pháp vào giữa năm 2005. tình hình có những đặc trưng sau :
- Tổng thống Pháp lúc đó là Ngài Jacques Chirac ( trước là thị trưởng Paris ), Ông vốn là một chính khách lão luyện , đồng thời lại là một nhà ngoại giao lịch thiệp có cảm tình với VN. Chính sách đối ngoại nổi tiếng của Ông là : “ Làm chủ toàn cầu hóa và làm cho toàn cầu hóa mang tính chất nhân bản hơn "
- Thu nhập quốc dân của Pháp năm 2005 ước tính 1816 tỷ USD,đứng thứ 7 thế giới sau Mỹ, TrungQuốc,
Nhật , Ấn Độ, Đức và Anh , thu nhập đầu người trung bình là
29900USD/năm, trong đó Dịch vụ chiếm tỷ lệ 76,4%, Công nghiệp 21,4%, Nông nghiệp 2,2%..GDP hay PIB .Tuy tỷ lệ NN trong GDP bé , nhưng Pháp đứng đầu EU về xuất khẩu nông sản, khoảng 6.6 tỷ USD /năm (lúa mì, rượu nho, các sản phẩm chế biến từ thịt và sữa). đăc biệt lao đông trong nông nghiệp chỉ có 6%, vì trình dộ sản xuất nông nghiệp khá cao ( nhất là trong công nghiệp chế biến nông sản và thực phẩm).CN sản xuất ôto Pháp đứng thứ 5 thế giới , chủ yếu sản xuất Peugeot Renault, CNGT như sản xuất máy bay Airbus đứng thứ 3 thế giới , ngoài ra còn sản xuất xe lửa cao tốc, tầu điện ngầm .Đặcbiệt CN du lịch của Pháp đứng vào hàng đầu thế giới với lượng khách đến 60 triệu/năm
- Tháng 6/2005 Hội nghị hợp tác phi tập trung Việt&Pháp lần thứ 6 được hai bên tổ chức tại VN, đó là hình thức hợp tác giữa 52 địa phương hay tỉnh của Pháp với 54 địa phương và tỉnh của VN thông qua 657 dự án trong đó 257 đã kết thúc, 400 dự án còn đang hoạt động.
- Tính đến tháng 10/2005 xuất khẩu từ VN sang Pháp là 660 triệu Euro , tăng 1,5 lần so với năm 2004(xe đạp và phụ tùng 13,8 triệu, đồ gỗ 24,5 triệu, đồ gia dụng 79,1 triệu) .
Chỉ vẻn vẹn hơn một tuần lễ khó có thể cảm nhận hết vẻ đẹp và các đặc trưng khác của Paris, chưa dám nói đến nước Pháp. Ra về chúng tôi đều có cảm xúc giống như một Cố GS đã thổ lộ:
" Paris, nàng đối với tôi không phải là một phát hiện, mà là một kỷ niệm "
( Paris, tu n'est pas pour moi une découverte, mais un souvenir )
Những ngày về nước còn đọng lại nhiều kỷ niệm đẹp về Paris, về nước Pháp, nên thật sững sờ khi chứng kiến trên TV cảnh các thanh niện nhập cư "đập phá ", " đốt cháy " các công trình công cộng, các cửa hàng, các phương tiện giao thông chỉ vì bất mãn xã hội. Rồi lại đến các sinh viên biểu tình củng có hành động tương tự, chiếm giữ nhiều ngày các trường học, trong đó có Đại Học Sorbones nổi tiếng vì bất mãn về qui chế lao động. Rồi sự biến đổi chưa từng có khi nhiệt độ vào mùa hè ở Pháp đôt ngột tăng cao, khiến nhiều cụ già đã ra đi do không chịu nổi khí hậu nóng bức,dù nước Pháp xưa nay vẫn tự hào là nơi có khí hậu ôn hòa vào bậc nhất thế giới. Tuy các sự kiện trên chỉ xảy ra trong thời gian ngắn hay cục bộ , nhưng do sự biến động khó đóan trước của trời đất, khí hậu và con người, thì ngay đến một đất nước dù đã phát triển, dù có bề dầy về truyền thống văn hóa và an sinh xã hội cũng có thể bị "Tấn công ".Chỉ còn hai tháng nữa nước Pháp lại bước vào cuộc đọ sức quyết liệt để bầu cử Tổng thống mới, hai nhân vật sáng giá ( Ô. Nicolas Sarcozy - Đại diện cho đảng cầm quyền Liên minh vì phong trào nhân dân và Bà Ségolene Royal- Đại diện cho Đảng Xã Hội ) đang giành giật từng lá phiếu bầu, chỉ cần lưỡng lự của các cử tri thì nhân vật " cứng rắn " Le Pen, mà dân Pháp lâu nay vẫn e ngại có thể làm xoay chuyển tình thế.
( Vài dòng trích từ Blog cá nhân )
PHẠM VĨNH DI

Previous
Next Post »