Cảm phục Công an

Từ hôm qua có tin bé trai hai tuổi mất tích ở Bắc Ninh khi đi đi chơi công viên với bố, tôi vội nhắn cho vợ chồng cậu con trai cẩn thận, luôn để mắt tới con mỗi khi đi đâu nhất là khi ra đường, công viên, vườn hoa. Tôi để ý thấy giờ thành thói quen đa phần nhất là cánh trẻ ngồi đâu cũng dám mắt vào chiếc điện thoại, không để ý đến xung quanh.
Sáng nay TV báo tin CA Bắc Ninh đã tìm được cháu bé trao lại cho gia đình. Vui quá tôi lần mò đọc thêm tin ở mấy tờ báo mạng cho hả dạ. Từ khi có tin cháu bị mất tích tôi cứ tự hỏi nếu rơi vào mình chắc là đứng ngồi không yên.
Cảm phục CA mình giỏi thật, nhưng cũng nhắc nhau luôn cảnh giác đừng lơ là để con cháu lâm vào hoàn cảnh tương tự. Chỉ một phút lơ là sẽ ân hận suốt đời.
Vĩnh Toàn

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Bố dẫn con đi chơi mà sơ suất quá ! Bài học kinh nghiệm cho tất cả mọi người khi đưa con đi chơi .

Balas