Năm cuối đón Tết ở Hà Lan

Năm cuối đón Tết canh Tý 2020 xa nhà, nhưng hương vị Tết ở Hà Lan cũng chẳng khác Hà Nội là mấy. 
Tất cả quây quần cùng gói bánh chưng bằng lá dong cắt tại vườn được kì công chuyển sang. Rồi thì mỗi người trổ tài nấu một món ăn đặc trưng ngày Tết như: nem rán, giò xào, giò lụa, canh măng, gà luộc lá chanh, xôi gấc... 
Mọi người bảo sao lên thực đơn nhiều món ăn thế, mình cười bảo: Cả năm có một cái Tết, thôi thì tổ chức ăn to cho cả năm có Lộc. Vậy là đã có một buổi tối no nê, vui vẻ, ấm cúng cùng nhau trên đất khách quê người. Bên cạnh đó còn được nhận lì xì lấy may cho cả năm.
Mong một năm mới an yên, hạnh phúc, đủ đầy và mang tài Lộc đến với tất cả các anh chị em, bạn bè của mình.
Lê Lan

Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Lan ngày càng đẹp mặn mà, Thắng thì phong độ điềm tĩnh, tụi nhỏ thì xinh xắn đáng yêu. CMNM cả nhà Toàn Thắng Lê Lan. Chúc mừng ông bà Vĩnh Thắng Quang Minh ạ.

Balas
avatar

Bạch Hoa xuất hiện trên Blog ngày đầu năm Canh Tý chắc năm nay Blog sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn năm ngoái

Balas
avatar

Bác Bạch Hoa đầu tháng 2 này sang Hà Lan nếu có đến nhà các em Thắng Lan xem có gì cần góp ý nhé.

Balas