Con trai đã về (*)

Con trai Nguyễn Đức Nguyên đã có một chuyến đi du lịch học ngắn ngày một tháng tuyệt vời tới New Zealand, đến một đất nước đáng sống nhất TG. Con thật may mắn có gia đình cô Trang Khiêu chăm lo, được ở cùng một gia đình kiwi vui vẻ-kì nghỉ không chỉ cho riêng gia đình, mà có cả bạn bè. Rất nhiều hoạt động, được học ở một ngôi trường xinh đẹp ngay bên bờ biển.
Lần nào đi xa con cũng không quên mua quà cho mọi người. Quà con trai tặng Bố, Mẹ và Chị, làm Bố Mẹ cảm động và cũng nhớ New Zealand.
Tô Minh Thu
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cháu cám ơn cậu Thắng đã quan tâm đến cháu Nguyên . Tuy chỉ sang học hè nhưng nhà trường đã tổ chức đón tiếp ấn tượng : các bạn đã nhẩy múa các điệu nhẩy của thổ dân . 3 bạn Việt Nam vào 3 lớp khác nhau . Cháu được ở cùng gia đình cô giáo , 2 vc cô và 3 em .Lúc cháu về là các em cũng nhớ .Cháu rất thích chuyến đi này ,cậu ạ .

Balas