
Từ đó đến nay đã hơn 43 năm có lẻ tôi không
còn nhớ cơ hội nào có được dòng chữ ấy từ tay thầy Nam. Tôi chỉ nhớ thầy không
dạy khóa tôi, trước đó cũng chưa một lần nói chuyện với thầy. Chúng tôi chỉ
quen nhau trong khoảng một tháng khi cùng tập luyện trong đội bóng đá K3 chuẩn
bị cho giải đấu năm ấy (tôi đá tiền vệ phải, thầy Nam đá tiền đạo trái).
Rất tiếc từ đó đến nay đã trên 43 năm có lẻ, nay
tôi đã lên chức ông nội của hai đứa bé, thầy Nam chắc cũng thế nhưng tôi chưa một
lần gặp và biết thông tin về thầy Nam.
Hy vọng trong những ngày sôi động Word Cup 2018
thầy đọc được mấy dòng ngắn ngủi tôi viết từ ngoài nước gửi đăng trên blog cụ Quang, để cùng chia sẻ với tôi về một kỉ nệm thời
trai trẻ tại ĐHKTQS mà hôm nay nhân ngày khai mạc tôi nhận vơ có liên quan tới trái bóng tròn..
Phạm Lê
Ảnh trên mạng ngày khai mạc Word Cup14/6/2018
0 Komentar