TƯỞNG NHỚ CỤ QUANG

Trưa nay (4-9-2017) tại nhà của cô cậu Minh-Thắng đã có cuộc gặp mặt của các vị hưu trí của chi họ kỷ niệm 111 năm Ngày sinh của cụ Phạm Vĩnh Quang (4-9-1906/4-9-2017). Hầu như các vị ở Hà Nội đã đến dự đông đủ với không khí vui vẻ đầm ấm, gia đình !
    Cậu Di ở TpHCM và Cô Nhu,em Tuấn ở LB Nga có gọi điện chúc mừng cuộc gặp mặt của các vị hưu trí của Chi họ và hỏi thăm những người tham gia !
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhanh của cuộc gặp mặt.







Previous
Next Post »
5 Komentar
avatar

Sửa lại một tí 111 năm chứ không phải 101 năm nhé.

Balas
avatar

04/09/1906 chỉ là nhầm ? Hạn chế việc nhầm này vì bác Thoa 1927 mà cụ 1916 hóa sinh con có 11 tuổi từ suy luận này thì không phải là nhầm ? Thận trọng cung cấp thông tin

Balas
avatar

Khi đưa bài này lên blog trước đó bác Di đã cung cấp 04/09/1906 sao lại nhầm được

Balas
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. - Hapus
avatar

Cảm ơn Nhiếp ảnh gia NML đã đưa ảnh họp mặt tại nhà tôi hôm qua để con cháu ở xa được biết. Tôi sửa lại đoạn góp ý viết nhầm ở trên "Hôm qua (4.9)kể từ ngày lâm bệnh tháng 10 năm 1013, hôm nay tôi mới lần mò bám theo các vị chi họ lên thắp hương Cụ Quang và các cụ thân sinh Phạm Thị Yến, Nguyễn Lam ở bàn thờ trên tầng thượng. Mong các Cụ phù hộ cho sức khỏe, nhiều may mắn.

Balas