Cháu nội tôi Phạm Lê Minh Đức (tên ở nhà là Gấu) hôm nay
tròn ba tuổi (28.9.2014).
Ngày đặt tên cháu nội vì sinh sau đẻ muộn nên những tên
bé trai hay,
khí thế triển vọng lấy vợ sinh con gia đình yên ấm giàu sang như Dũng, Khanh, Hiệp, Minh, Tuấn,
Cường, Hùng...các vị trong
chi họ đã chiếm hết.
Kho tên đâm ra hiếm , bố mẹ cháu liền chọn tên Minh Đức.
Nhưng hiềm nỗi lại
trùng tên với cậu cả nhà Dũng Hiền, cháu
đích tôn bà Kim Anh. Thành ra tôi đã phải vất vả viết vài dòng giãi bày về
việc đặt tên, chủ yếu để bà Kim Anh vui lòng bỏ qua sự trùng tên này.
Chúng tôi mừng được biết cháu Gấu phát triển bình
thường như bao đứa trẻ khác, hiện giờ cháu đã đi học mẫu giáo. Mẹ
cháu bảo Gấu cầm bút
tô mầu các hình vẽ bài tập cô giáo cho
đã vững tay. Tháng 9 vừa rồi chị gái mẹ cháu vừa có chuyến công tác ghé thăm kể lại, ba tuổi
mà cu Gấu nói sõi
tiếng Việt đâu ra đấy. Bây giờ cháu đã quen đi học và chan hòa với các bạn cùng lớp. Minh Đức có
3 bạn thân cùng lớp, buổi sang đến trường chưa nhìn thấy Đức đâu các bạn đã hỏi
ngay “Where is Duc?”. Hôm rồi đến nhà dự sinh
nhật một bạn cùng lớp, được ở lại một
mình ba giờ sau bố mẹ mới quay lại đón thích lắm
cười tít mắt.
Chúng tôi cũng chỉ mong mỗi năm thêm
một tuổi cu “Gấu - Minh Đức” cao thêm một ít, thêm cố gắng học
hành, chăm ngoan trưởng thành được như anh chị em chi họ, đáp ứng mong mỏi của
bố mẹ, ông bà và người thân.Thế là mừng rồi, chẳng còn mong gì hơn.
Vĩnh Thắng
(Dưới chân tượng đài Garibandi-Italia 6/2017).
0 Komentar