GẶP MẶT HỌ HÀNG

Trưa qua tại nhà Cô Cậu Minh-Thắng đã có cuộc gặp mặt họ hàng . Lý do thì như Cậu Thắng đã nói.
Nhìn chung cuộc gặp diễn ra ấm cúng, chân tình và tương đối đông đủ. Các món ăn thì mọi người mang đến đóng góp một ít ngoài đóng góp chính của chủ nhà. Thức ăn ít thịt, nhiều rau...phù hợp với tuổi già mỡ máu, tiểu đường và tim mạch.Các món bánh đúc, bánh gio, đậu phụ rán là chủ đạo. Ngoài ra còn có món thịt ngan, bún măng để những người trẻ hơn sử dụng. Theo tôi lứa tuổi từ U60 trở lên, ăn gì, uống gì không quan trọng lắm mà không khí vui vẻ là chính !
Tôi xin bổ sung thêm vài hình ảnh của buổi gặp mặt !








Previous
Next Post »