Thường
mỗi lần gặp nhau đều
có các lí do làm chủ đề, đôi khi cũng chỉ là cái cớ đặt ra cho thêm phần vui vẻ.
Năm nay lần gặp này cận kề ngày 10/10, kỉ niệm 62 năm ngày giải phóng
Thủ đô 10-10-1954 nên được mọi người dễ dàng hưởng ứng. Đến dự có gần đủ các vị
hưu trí chi họ, chỉ thiếu các vị Ngô Thị Phi, Phạm Minh Phượng và Nguyễn
Xuân Nguyên vì những lý do đột xuất bất khả kháng. Ngoài ra còn có thêm các thành viên trẻ tuổi chưa đến tuổi hưu nhưng đã vào lứa U40 và U.50 Đoàn Ngọc Khanh và Việt Hùng...
Đã thành thông lệ mối khi có họp mặt đông người chủ
nhà đương nhiên là bận rộn nhất trong việc chuẩn bị kê dọn bàn ghế, bát đĩa cho
gần hai chục người, giữ mối liên lạc điều chỉnh với các thành viên khác. Cũng
như mọi lần khác phương thức vẫn là mỗi người đóng góp một thứ, nhờ thế mâm cơm
có phần rôm rả hơn. Tuy vậy đến nơi vẫn cần mỗi người một tay một chân chuẩn bị thêm cho bữa ăn tiến hành đúng lịch trình đã định. Có thể chưa hẳn là ngon, bắt mắt nhưng với các cụ ăn uống
tại nhà do tự mình nấu vẫn yên tâm hơn ra hiệu hay đặt nhà hàng làm sẵn.
Tuy vậy công việc chính lần này là các cụ
triển khai những việc cần làm ngay từ nay đến cuối năm 2016. Trước mắt là phân công chuẩn bị cho ngày giỗ cụ Phạm Thị
Yến (cụ bà Quang) vào ngày 25/10 dương lịch tới. Các cụ hưu thông cảm, chia sẻ
với ông bà chủ nhà về sự kiện sắp tới gia đình cậu con trai sẽ ra ở riêng cho
phù hợp với hoàn cảnh công việc mới.
Cuộc gặp mặt tính ra đã gần ba tiếng đồng hồ, phút chia tay chủ khách không quên hẹn ngày gặp lại gần nhất.
Vĩnh Thắng
1 Komentar
Một cuốc họp mặt chi họ có nhiều ý nghĩa.Chúc mừng những người ở lại và người ra đi nhận nhiệm vụ mới
Balas