Chúc mừng

Blog 53 Cụ Quang đến nay đã được hơn 5 năm rưỡi có lẻ, tuy không phải là tờ báo và người viết cũng không phải là nhà báo, nhưng đã góp phần đưa đến chi họ những thông tin định hướng, tự sự về truyền thống gia đình, những câu chuyện liên quan tới thời cuộc đời sống trong ngoài nước. Nghĩa là cũng tham gia vào lĩnh vực truyền thông, một nhiệm vụ quan trọng của nghề nhà báo dù rằng chỉ trong phạm vi nội bộ chi họ Cụ Quang.
Nhân dịp ngày nhà báo Việt nam (21.6), liều mình “xin hơi cao quí” của nhà báo tôi chúc mừng các bloger lão thành Đoàn Hải, Kim Anh, Vĩnh Di, Vĩnh Ngọc, lớp kế tiếp Vĩnh Thắng, Minh Lương, Hồng Phương, Minh Hương, Phạm Trang, Đoàn Hiệp….Những người tuy chưa viêt nhưng có đọc, ủng hộ, cổ vũ và góp ý cho blog duy trì, phát triển là các vị Kim Chi, Kim Nhu, Hoàng Dung, Kim Lan, Vĩnh Tiến, Hồng Vinh, Bạch Hoa, Anh Tuấn, Ngọc Cường, Mai Anh, Phương Anh, Hương Nhung….và người có công sáng lập Phạm Tuấn Minh đã có những đóng góp cho sự tồn tại và phát triển của blog gia đình được như ngày nay, hứa hẹn nhiều tiến bộ mới trong thời gian tới.

Phạm Lê

Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Xin được chúc mừng các nhà báo của "53 Lãn Ông" như Vĩnh Di,Vĩnh Thắng và một số khác nhân ngày Nhà Báo Việt Nam !

Balas
avatar

Chúc cho blog của gia đình Cụ Quang ngày càng hay, bổ ích và các ngòi bút ngày càng chuyên nghiệp.

Balas