Cảm nhận chuyến đi . . .




Hai chị Vinh – Phương có giác quan “ Chính Trị “ sâu rộng lắm, chả thế mà đi Cửa Lò lại chọn vào tháng 5, sau bầu cử để mọi người yên tâm không phải lo về đi bầu cử, đã thế lại “ Triệu tập “ cô Dung, gọi điện thoại không được yêu cầu tôi tìm mọi cách liên lạc với cô Dung để lên đường vào ngày 23/5
Cái nhà cô Dung cũng cương quyết lắm “ Em không thể đi vào ngày 23/5, vì 23 h đêm ngày 22/5 em mới hoàn thành nhiệm vụ của ban bầu cử, nếu chuyển sang 24/5 thì em mới đi được , vượt quá quyền hạn, tôi nhắn tin “ Tel cuả cô Dung . . .” chuyến cho chị Vinh
13h ngày 23/5. Sau khi ăn xong hai xuất bánh cuốn đặc biệt, cô Dung gọi điện thoại “ Em về đến HN, nhưng Vinh vừa đi gấp, dì ruột của Việt vừa mất . . . “
Định gọi điện cho chị Vinh, làm như vậy vượt quá quyền hạn, tôi “ bá cáo “ bác Anh, đề nghi bác trao dổi với chị Vinh và dự đoán có khả năng phải hoãn lại, nghe vậy, bác gừ ngay trong máy : “ nếu hoãn, hủy chuyến đi . . . vì có kế hoạch khác “ , nghe thấy mà rụng rời chân tay !
Điện thoại chị Vinh gọi đến, thông báo : “ Lên đường vào ngày 26, về ngày 29, xe đón tại nhà vào 6h “
Sớm hơn 6h ít phút đã thấy chị gọi ra ngay, tới xe đã thấy hai bác Hải Anh ngồi nghiêm chỉnh hàng ghế vip, dưới chân hai bác có thùng bia sáng lòa, có tiếng thuyết minh là của . . để hai bác tiếp đoàn, thế là tôi đã hiểu sâu sắc : Kế hoạch khác của bác đã được điều chỉnh khi . . . . ?

Thăm quê hương Bác




Lần nào cũng vậy, mỗi khi đến đất Nghệ Tĩnh, tôi cũng thu xếp để vào thăm quê Bác, nhưng lần này cảm giác có đặc biệt hơn :
Cảnh quang ở đây khác trước nhiều, bà con quê hương của Bác giành rất nhiều đất đai trong thôn xóm để mở rộng khu di tích, từ nơi để xe, quảng trường, đường đi lối lại, công viên, nhà tưởng niệm .. ước tính cũng vài chục ngàn mét vuông, nhung chỉ có một điều chưa hợp lý : Bố trí rất nhiều quán bán hàng lưu niệm, che lấp lối vào nhà Bác, mặt hàng thì đơn điệu, trùng lắp
Chắc BQL cũng thông cảm với người dân, tạo điều kiện cho dân có công ăn việc làm nên mới gia tăng số hàng quán trên, giá mà BQL liên hệ với các tỉnh như : Bình Thuận ( Phan Thiết ), TP Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Hà Nội là nhung nơi Bác đã từng sống, để các địa phương đó hỗ trợ xây dựng cơ sở sản xuất nhũng mặt hàng mang tính đặc thù của mỗi địa phương, đề bà con quê hương Bác giới thiệu với khách thập phương và nâng cao mức sống ! Thì hay biết bao !
Tôi vẫn thích quang cảnh quê Bác như trước đây, phong quang, mộc mạc, đơn sơ phù hợp với tính cách, con người của Bác !


Thăm khu tưởng niệm cụ Nguyễn Du





Thăm khu tưởng niện thi hào Nguyễn Du, với hàng cây cổ thụ thẳng tắp, tĩnh lặng, làm khách tham quan cảm nhận hồn thơ của Cụ vẫn phảng phất đâu đây, giọng bình thơ sảng sảng của cụ
“ CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI “


Nguyễn Trãi – Nguyễn Du – Nguyễn tất Thành
Danh nhân văn hóa của nhân loại
Rạng rỡ non sông đất nước ta !

Nhân kỷ niệm 100 năm Bác đi tìm đường cứu nước
Previous
Next Post »