Vài điều nhân bài viết của Minh Lương : TỔ QUỐC NHÌN TỪ BIỂN

Tôi đã đọc 3 lần, cả 3 lần đều vui mừng có nhận xét giống nhau : Đó là tính cách Lương: Thẳn thắn, rứt khoát, thể hiện rõ tính cách và con nguời Lương
Những tin tức về biển đông làm nhân dân ta ai cũng quan tâm : Ở chợ sét gần nhà tôi, mấy chị bán rau, bán cá thảo luận sôi nổi , thẳn thắn bộc lộ quan điểm : . . “ Thế là nó đánh mình, nó triệt mình rồi còn gì ? Không lơ mơ với chúng nó được ! . . “
Người mua kiên trì chờ đợi các chị trình bầy quan điểm của mình xong mới mua được hàng – Cảm động thay !
Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”
“Còn chiếc lai quần cũng đánh ! “
Nhũng câu nói ấy làm sao chúng ta quên sao được ?
Thế hệ chúng tôi vãn nhớ rõ nghìn năm Bắc thuộc và chẳng bao giờ quên 10 thế kỷ qua không thế kỷ nào nhân dân ta không có chiến tranh vệ quốc, nhũng lúc này càng thâm thía khẩu hiệu Độc lập - Dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sự kiện biển đông gần đây đã được manh nha từ lâu, nói xa nói gần, đến bây giờ ngày càng bộc lộ rõ giã tâm cố hữu của họ, thử hỏi rằng tất cả các nước láng giềng với họ có nơi nào họ không lấn chiếm trên bộ, trên biển, ngay cả châu Phi xa xôi cũng được họ “ Quan Tâm “ Mục đích của họ đã rõ
Vậy ứng sử thế nào cho phù hợp, quan trọng nhất là sự đồng thuận từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới với mọi tần lớp từ nông thôn đến thành thị, để có được sư đồng thuận đó thi :
Quyền lợi của đất nước phải được đặt lên hàng đầu !
Nhất quán trong tư duy, trong hành động mới thể hiện sức mạnh toàn dân, chính vì điều nay cần công khai thẳn thắn để toàn dân có sự đồng thuận cao .
Những biểu hiện vừa qua ở nơi này nơi khác, chỉ nói lên bằng lời : “ Tôi đang yêu nước đây “ nhưng cũng chưa phải là đã có hiệu quả mà có khi còn trúng kế khiêu khích của họ ?
Minh Lương thân mến, tuy không nói ra, chúng tôi vẫn theo rõi hàng này hàng giờ sự kiện biển Đông, đau sót, căm giận, kiên trì chờ tiến nói chung, bạn thông cảm chứ ?
Previous
Next Post »