Thông báo

1917 - 2011


Cụ Lê uy Vệ tức Đoàn Hưng Nông đã tạ thế vào hồi 23h ngày mùng một tết Tân Mão ( 3 – 2 – 2011 ) tại nhà riêng, hưởng thọ 95 tuổi
Tang lễ được tổ chức vào ngày mùng 7 âm lịch ( Ngày 9 – 2 – 2011 ) tại nhà tang lễ 5 Trần Nhân Tông Hà Nội

- Lễ nhập quan 13h cùng ngày
- Lễ viếng 13h15’ -
- Đưa tang 14h30’ -
- Hỏa thiếu tại nghĩa trang Văn Điển
- Hài cốt an táng tại nghĩa trang Quán Dền Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội vào hồi 3h ngày 10 -2 -2011
Xin trân trọng thông báo để bà con trong họ được rõ
Các em của cụ Thoa có mặt vào hồi 13h, mọi chi tiết cần biết,liên hệ với cụ Phạm Kim Anh

NHỚ LẠI NĂM 1947 !





Vào ngày 27 tháng chạp năm Đinh Hợi ( 1947 ) cụ Quang về ăn tết cùng gia đình tại làng Phú Sơn huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa, cụ thông báo : Một hai hôm nữa anh chị Thoa Nông về ăn tết với gia đình, đây là lần đầu anh rể cả ra mắt gia đình nhà vợ
Chúng tôi mong mỏi chờ đợi, thỉnh thoảng đàn sáo đậu ngoài vườn cứ ca mãi điệp khúc “Nhà có khách “
Khi khói lam chiều đã tỏa khắp vùng trời miền bán sơn địa thì anh chị bước vào nhà, hôm đó đã là 30 tết, tụi trẻ chúng tôi thích lắm nhưng không giám đến gần, tới khi anh tháo súng ngắn khỏi vỏ, lấy đạn cất đi, tôi đứng gần, anh chạm súng vào tôi, tôi càng thích, rất tự hào mình đã được tiếp xúc với súng, hãnh diện lắm !

Anh sinh năm Đinh Tỵ 1917, chị sinh năm Đinh Mão 1927, anh chị làm lễ thành hôn năm Đinh Hợi 1947 và chị qua đời năm Đinh Hợi 2007, anh chị đã chung sống bên nhau 60 năm hòa thuận, hạnh phúc
Những ngày sống chung với gia đình ở Thạch Thành là những ngày chúng tôi rất tự hào về anh, vốn là kỳ thủ Đông Đương về cờ tướng, rất nhiều trí thức học giả đang tản cư cùng cơ quan ở đây đã đến đọ cờ với anh, nhung không ai thắng được anh, kể cả khi anh chấp 1 xe, có người lại chấp thêm 1 pháo nữa, thua vẫn hoàn thua, nhớ nhất anh “ Biểu diễn “ cách đánh cờ không ngồi đối diện với đấu thủ tại bàn cờ, anh ngồi một mới khác, anh điều khiển quân cờ do 1 người trung gian thông báo, thế mà đối thủ vẫn thua, chúng tôi phục lắm

17h ngày 30 tết Tân Mão ( 2/2/2011) tôi đến thăm anh, anh đang chìm sâu trong giấc ngủ và chỉ 6 tiếng sau anh đã về với cụ Đế Thích
Mong anh yên giấc ngàn thu, nhớ đến trần gian, anh phù hộ cho con cháu luôn mạnh khỏe, thành đạt, các chắc của cụ học giỏi, chăm ngoan
Một nén hương tưởng nhớ tới anh, người anh rể cả của chúng em
!
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Cám ơn cậu Ngọc đã đưa tin và nhắc đến các kỷ niệm về bố chúng cháu. Cháu xin cải chính là lễ viếng từ 14 giờ đến 16 giờ ngày mùng 7 Tết tức ngày mùng 9 - 2. Lễ nhập mộ tại nghĩa trang Quán Dền vào lúc 5 giờ sáng ngày 8 Tết tức ngày 10 - 2, ngôi mộ số 4 hàng 29 khu mới xây (đi dọc theo tường giáp mặt phố Lê Văn Lương).

Balas
avatar

Cháu xin lỗi là Lễ viếng từ 13 giờ 15 đến 14 giờ 30 đúng như cậu Ngọc đã viết. Ngày tổ chức Lễ tang vẫn như cũ.

Balas