20 năm bố đi xa.

Hôm nay ngày 2 Tết, ngày giỗ lần thứ 20 Cụ Phạm Vĩnh Quang đã được con cháu tô chức tại tư gia ông bà Tiến Phượng . Theo thông lệ nhiều năm nay, ngày này con cháu ở Hà Nội lại họp mặt tưởng nhớ tới Cụ. Cũng là dịp các thế hệ gặp nhau ngày đầu năm mới hàn huyên chuyện nhà, chuyện đời.

Dự họp mặt ngày hôm nay còn có cac vị Dao Đu, Chỉnh Huấn, Thành Công con cụ cả Phạm Vĩnh Bảo. Vợ chồng bác Dung con cụ Cầu Bây (Lãn Ông), ông Phan Tiến Đào và ông bạn Nghiêm Xuân Tỵ từ Đức mới về.

Dưới đây là một vài hình ảnh ngày họp mặt.

1.Các vị bô lão.2.Thế hệ trẻ:

3.Các bà nội trợ.
4.Các vị khách Chi Cụ Phạm Vĩnh Bảo.
5.Bức ảnh kỉ niệm các thế hệ con cháu Cụ Phạm Vĩnh Quang -Phạm Thị Yến.
Cũng như mọi năm, năm nay bà Kim An có bài thơ ngắn "20 năm bố đi xa" :
"Nhớ hai mươi năm Bố đi xa.

T
hăm thẳm mà sao gần gũi lạ
Bởi chăng vẫn hiện hữu trong tim.

Về người thân, cha, ông đáng kính.

Cán bộ đường phố đầy nhiệt tình.

Luôn cởi mở bà con, họ hàng.

Giờ đây con, cháu, chắt trưởng thành.

Mãi nhớ ơn Cụ, ông kính mến!"


Phạm Lê
Previous
Next Post »