Cụ Lê Uy Vệ với con số 1

Không hiểu Bố chúng tôi - Cụ Lê Uy Vệ có duyên số với số 1 hay ngược lại. Hồi nhỏ đi học, bố bảo chỉ đứng đầu lớp chứ không bao giờ đứng thứ nhì cả. Rồi khi đăng đàn thi cờ tướng thì Bố đạt quán quân ngay từ năm đầu và liên tiếp đứng đầu trong 4 năm liền. Sau đó do thoát ly hoạt động cách mạng, không thi đấu nữa. Ngày giờ Bố ra đi về cõi niết bàn đúng vào 11 giờ đêm ngày 1 Tết (tháng 1) của năm 2011. Giờ viếng đáng ra từ 12 giờ 30 đến 14 giờ 30 , nhưng do nhà chùa xem giờ phát tang cứ khăng khăng phải là 1 giờ trưa nên lễ viếng phải lùi lại 45 phút, thời gian viếng rút ngắn làm cho nhiều đoàn phải gộp vào viếng cùng một lúc mới kịp giờ (sau 14 giờ 30 có đám khác). Chúng tôi tự hỏi Bố chọn cho mình con số 1 hay Ông trời cho rằng số 1 mới xứng với Bố.
Previous
Next Post »