Cành đào ngày mùng hai tết Tân Mão 2011


19 năm qua, cứ dịp xuân về, trên bàn thờ nhà tôi bao giờ cũng có một cành đào nhỏ, những năm bao cấp khó khăn, chỉ dám mua những cành vụn bó lại với giá thấp, từ năm thứ 5 trở đi, tôi đã mua hẳn 1 cành đào nhỏ để cắm, cũng có năm mua hai lần trong dịp tết .
Năm nay, với thời tiết rét đậm, có nhiều khả năng Hà Nội sẽ khan hiếm cầy đào, rất may 29 tết bắt đầu có nắng, hai bố con tôi chia làm hai ngả đi tìm cây đào con, Cường đã mua được 1 cây bích đào,tuy không đạt yêu cầu về mọi mặt, nhưng với thời tiết này không có cách nào hơn, đến lúc này tôi mới cảm nhận được, đã có tết !
Sáng nay thức sớm để thắp hương, hai mươi năm cụ Quang đã xa con, cháu ( Ảnh mờ do khói của hương )
Previous
Next Post »