Suy nghĩ về những cái "nhất"

Sáng nay đến cơ quan bóc tờ lịch treo tường tôi đọc được câu châm ngôn sau: mỗi người hãy biết trân trọng giữ gìn 5 điều quý nhất: tuổi trẻ là quãng đời đẹp nhất, sức khỏe là vốn quý nhất, trung thực là đức tính quý nhất, niềm tin là thiêng liêng nhất, ý chí là quyết định nhất.
Riêng tôi sau khi đọc và ngẫm nghĩ thì thấy còn nhiều cái nhất nữa, chẳng hạn cảm giác bên gia đình họ hàng là bình an nhất, hạnh phúc nhất là được làm những gì mình muốn (mà không ảnh hưởng đến ai), thời gian là thứ vật chất mà trời ban cho mỗi người một cách công bằng nhất ... Xin độc giả hãy bổ sung giúp thêm những cái nhất nữa với.
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Mười bốn điều răn của Phật :
1.Kẻ thù lớn nhất của đới người là chính mình. 2 Ngu dốt lớn nhất của đới người là dối trá. 3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại 4.Bi ai lớn nhất của đới người là ghen tị 5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. 6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.7
Đáng thương nhất của đời người là tự ti 8. Đáng khâm phục lớn nhất của đới người là vươn lên sau khi ngã 9. Phá sản nhất của đòi người là tuyệt vọng. 10 tài sản lớn nhất của đới người là sức khỏe và trí tuệ 11. Món nợ lớn nhất của đới người là tình cảm 12. Lễ vật lớn nhất của đòi người là khoan dung 13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết 14. An ủi lớn nhật của đời người là bố thí

Balas