Thăm Venice

Cuối năm 2005 trong chuyến thăm Italia chúng tôi đã đến thăm Venice.Venice là một thành phố tuyệt vời, nơi mà mỗi góc độ của nó đều mang một vẻ lãng mạn, huyền bí. Có rất nhiều những cái tên được du khách trên cả thế giới ưu ái dành cho Venice như: Thành phố của sông nước, Thành phố của ánh sáng, Thành phố cầu, Nữ hoàng biển Adriatic

Thành phố Venice nổi trong đầm Venezia dọc theo biển Adriatic nằm phía bắc Italia. Venice hầu như không thay đổi về cấu trúc cũng như vẻ đẹp từ hàng trăm năm nay.

Khách du lịch rất thích đến Venice bởi nơi đây đầy rẫy những hoạt động du lịch thú vị. Đầu tiên là họ được chiêm ngưỡng các nhà thờ, các toà cao ốc, các đài tưởng niệm và viện bảo tàng được xây dựng lâu đời với các kiểu kiến trúc tráng lệ, đậm nét văn hoá lịch sử của Venice. Tại Venice, bạn có thể đến các sòng bạc, các rạp chiếu phim, nhà hát, nhạc kịch, các câu lạc bộ, trường đua ngựa, các dàn nhạc sống và các khu thể thao…

Đi bộ ở Venice là cách di chuyển tuyệt vời nhất. Cũng bởi tại các khu phi thương mại, Venice không có xe phục vụ bạn. Không những thế, bạn có thể len vào những ngỏ nhỏ khác nhau, chúng sẽ đưa bạn đến cửa hàng nhỏ và các nhà hàng cung cấp các sản phẩm cùng chất lượng với giá rẻ hơn. Nếu bạn xem xét chi tiết bản đồ của thành phố, bạn sẽ khám phá ra rằng Venice có hình như một con cá. Và thật trùng hợp khi Venice cũng sống nhờ nước. Cách di chuyển khác là bạn có thể đi thuyền, xe buýt nước, taxi nước…

Sau đây là những ảnh chụp tại Venice thực hiện theo sự chỉ dẫn của Đại Tá "Security " Ngô Minh Lương, mời quí vị cùng xem :







(Đăng hộ Cậu Di để thử nghiệm tạo Slideshow ảnh)
Previous
Next Post »