
Trận chung kết bóng đá nam của Sea Games lần thứ 25 đã kết thúc với kết quả ngòai mong đợi của cổ động viên VN ; tuyển Malaysia thắng tuyển VN 1 - 0 trong tình huống hàng hậu vệ VN để sơ hở : từ pha treo bóng vào của Rahim, Tấn Trường lao ra bắt bóng cùng lúc một chiếc áo trắng băng về và chạm nhẹ và làm đổi hướng đi khiến bóng bay thẳng vào khung thành trống. U-23 Malaysia vượt lên dẫn trước 1-0. Rất tiếc cho giấc mơ vô địch bóng đá Sea Games lần thứ 25 của chúng ta, mà các kỳ Sea Games trước đây cũng chưa bao giờ đạt dược
Được thua trong bóng đá là chuyện thường tình, và có những điều bất ngờ xảy ra, có lẽ điều đáng tiếc là đội tuyển nam VN bước vào trận đấu chung kết này có đầy đủ yếu tố thuận lợi về tâm lý, và sự cổ động nhiệt tình của người hâm mộ , nhưng có phải chưa thấy hết được sự thay đổi chiến thuật của đội tuyển Malaysia, để tìm đấu pháp hợp lý hơn, trong khi giới truyền thông trong nước và khu vực và cả hàng ngàn cổ động viên VN quá say sưa chiến thắng nên đã gần như khảng định VN sẽ vô địch. Tuy nhiên, theo Lisa Wong, phóng viên kiêm người dẫn chương trình của kênh ESPN StarSport, đã có nhận xét trước trận chung kết diễn ra chiều nay là “
Huấn luyện viên và tuyển VN có chủ quan không hay về đấu pháp trong trận chung kết này
0 Komentar