Tháng 1.2010

Tháng 1, 2010 là tháng đầu của một năm mới, một năm có nhiều ngày lịch sử khó quên của toàn dân. Năm cuối KH 5 năm (2006-2010). Kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long có ý nghĩa không chỉ của Hà Nội mà của toàn xã hội, quốc tế cũng quan tâm và đẩy mạnh sự đổi mới, hội nhập.

Dư âm của SEA Gems 25 vẫn còn đâu đó với thành tích vượt chỉ tiêu, đứng thứ 2 khu vực, bóng đá đội nữ đòi lại ngôi đầu. Những VĐV sau được BTC SEA Gems công nhận như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng...những chân sút như Kim Chi, Kim Hương, văn Thị Thanh, Kim Tiến, Kiều Trinh...thật đáng nêu gương. Một lần nữa ta lại thán phục (phỏng thơ Tố Hữu):

Các cô gái Việt Nam.

Tôi kính nể, cúi chào cô.

Người vợ thảo, mẹ hiền.

Cô là hiện thân của lòng kiên nhẫn.”

Trong đại gia đình chi Cụ Quang đã có tin vui đầu năm, mở đầu bằng đám cưới của Phạm Toàn Thắng, 5 năm đại gia đình mới lại có một đám mới. Sự họp mặt đông đủ của toàn gia, họ hàng sẽ đem lại sự đầm ấm vui vẻ, hứa hẹn nhiều tin tốt lành. Vợ chồng cháu Tuấn Thúy từ nước Nga xa xôi, ông Di cùng vợ chồng con trai và cháu từ TP..HCM cũng ra dự đám cưới thật là vui.

Nhân năm mới dương lịch 2010, tôi có mấy vần thơi nôm na chúc mừng:

Năm 2009 đã qua, năm 2010 đã đến

Chúc toàn gia mạnh khỏe, an khang.

Nhiều tin vui, thêm dâu, thêm cháu.

Học giỏi, trò ngoan, đỗ đạt cao”

Hải Anh

Ảnh đầu trên mạng Hội hoa Hà Nội)

Previous
Next Post »