Nhân ngày giỗ hết khó mẹ Phạm Thị Kim Thoa

Thấm thoắt, đã 2 năm trôi qua kể từ khi mẹ đi xa thế giới này. Trong tâm trí các con cháu chắt hình ảnh mẹ vẫn luôn sâu đậm không hề phai nhạt. Thậm chí, với thời gian chúng con ngày càng chiêm nghiệm nhiều đức tính tốt đẹp mà khi sinh thời do khiêm tốn mẹ thường không bộc lộ ra. Ngày thứ sáu, bố và chúng con ra thăm viếng mộ mẹ. Nhân tiện ghé thăm mộ anh Việt, mộ ông bà ngoại và mộ bà Hoài nữa. Trưa thứ bảy, ngày giỗ mẹ có đủ mặt gia đình các cô cậu em ruột mẹ, ngoài ra còn có anh Trí, bác Công đại diện cho chi ông Bảo, cô An đại diện cho chi ông Hanh. Chỉ những ai vắng mặt tại Hà nội mới không đến thôi. Tình cảm mọi người dành cho mẹ thật đáng trân trọng. Sau đây là một số hình ảnh trước và trong ngày giỗ mẹ.
















Previous
Next Post »