Kì I: Con cháu cụ Quang ngày Hà Nội ngập lụt.

Ngày ngập lụt vừa qua con cháu cụ Quang hiện đang ở Hà Nội thế nào?. Đó là câu hỏi bác Nhu đang ở Matxcơva rất quan tâm.
Đương nhiên không nhà nào là không chịu ảnh hưởng ít nhất là về khâu lương thực, thực phẩm, đi lại…Ngưòi chịu ảnh hưởng nhiều là gia đình ông Tiến Phượng và hai cháu Khanh Hà. Nhà ông bà Tiến Phượng ở đúng vùng ngập vào loại nặng của Thủ đô, vùng Sét. Bao bọc bởi Giáp Bát, Trương Định, Tân Mai nên toàn bộ lối vào bị ngập nước, điện mất mấy ngày liền. Đúng dịp ngập lụt mẹ con cháu Trang về HN, phải sơ tán gấp lên nhà bác Châu ở trên phố đến gần mươì ngày.
Gia đình Khanh Hà ở tầng 11 chung cư cao cấp vốn đã nổi tiếng bậc nhất nhì Hà Nội, nay lại nổi tiếng hơn với cái tên C6 có tầng hầm ngập nước mấy ngày liền làm “tiêu tan” mấy chục chiếc ô tô và hàng chục xe máy xịn. Sau ngày ngập lụt mấy hôm tình cờ gặp tôi tại cửa hàng Việt Nam chất lượng cao ở phố Bà Triệu, tay cầm chiêc quần xịn (tôi nghi là mua cho chồng?) Hà sởi lởi nói “thoát rồi chú ạ, mấy hôm hai cháu bé phải nghỉ học, điện không có, nước phải hạn chế, 2 xe máy bị ngập nuớc mấy ngày, vừa mới sửa xong. May mà không bị cong biên như mấy chiếc ô tô xịn…”. Cười nói vui vẻ là thế, nhưng vẫn còn phảng phất đâu đó nét mệt mỏi trên khuôn mặt của cô phóng viên trẻ một báo hình nổi tiếng.
Bác Ngọc Phi có lẽ đã quen cảnh ngập lụt vì bác ở ngay một con phố nhỏ ngõ Thái Hà, nơi nặng nhất Thủ đô. Quen bởi năm nào Thái Hà có ngập thì nhà bác cũng được “liên quan”, không ít thì nhiều. Tôi nói quen vì bác chẳng đề cập tới cái khổ nơi bác, mà bác còn bảo “ở chỗ cậu mùa ngập lụt cá hồ đang rẻ, nếu có con cá to nào giá rẻ gọi anh em đến liên hoan”.
Còn tôi thì đúng hôm mưa to nhất hình như là ngày 1.11, nhảy lên mái tum ở tầng 5 giật mình nhìn thấy nước ngập như một bể nước lộ thiên. Hoá ra là rác ruởi bịt mất ống thoát nước, thế là chẳng ngại mưa to, gío rít lại đang ở trên tầm cao, chẳng ngại “tuổi cao, sức yếu” tôi ra tay xử lí luôn đống rác ấy.
Mấy ngày lụt may sao đường dây điện thoại cố định, di động vẫn còn họat động nên các thành viên vẫn liên lạc được với nhau. Blog "Gia đình Cụ Quang" vẫn đều đều giữ mạch thông tin kịp thời. Bác Di từ TP. Hồ Chí Minh chẳng ngại cước phí tốn kém vẫn quan tâm gọi điện hỏi thăm tới tất cả mọi nhà ở Hà Nội, xứng danh bác trưởng nam.
Hôm nay chủ nhật 9.11.2008, trời đã hửng nắng, đài dự báo một cơn bão mới đang hình thành. Cuộc sống đã trở lại bình thường, nhưng dư âm của trận ngập lụt vẫn còn. Liệu có một trận ngập lụt mới nữa không?

Phạm Toàn
Previous
Next Post »