NGÀY NGHỈ Ở MIỀN BẮC ĐI ĐÂU ???

Đợt này sắp nghỉ rất lâu
Ta phải tìm chỗ đi đâu chơi bời.
Thực ra, thích nhất trần đời
Lại chính là được ở nơi đô thành.
Ngày lễ không khí trong lành
Đi đường chẳng phải bóp phanh phát nào 
Nhưng mà còn biết làm sao:
Khi mà con cái nó gào đòi đi
Sa-Pa thì chả có gì
Đường lên khúc khuỷu có khi tắc đường
Trên đó như Đại công trường
Bụi bậm xây cất chẳng nhường ai cơ
Tối đến trước cổng nhà thờ
Tộc, Kinh trộn lẫn bơ phờ chen nhau
Không hiểu thích thú ở đâu
Đồ dệt thổ cẩm thì Tầu chuyển lên.
TAM ĐẢO thì cũng ở trên
Phải đi đèo núi mới lên được nhà
Đường lên cũng đẹp cơ mà
Năm nào cũng tắc năm ba tiếng liền
Thằng bạn năm ngoái điên điên
Dắt vợ lên núi Tây thiên chơi bời
Nhưng mà đen quá hỡi ôi
Tắc đường 8 tiếng chẳng rời nổi xe
Đồ Sơn thì biển rất gần
Nhưng mà nước đục - rửa chân cũng chờn
Dịch vụ thì chán kinh hồn
Xem ra chỉ hát karaoke thôi
Sầm Sơn thì biển nên thơ
Nhưng dân bố láo: lơ mơ “chém” liền
Chặt chém doạ khách khắp miền
Khách bị doạ nạt phát điên... bỏ về
 Chính quyền thấy nhục trăm bề
Quyết kiểm soát chặt - không chê điểm nào
Nhưng mà khó thật làm sao
Người ta vẫn sợ đi vào đất Thanh

Đại Lải có vẻ rất lành
Có hồ rộng lớn cây xanh mát giời
Nhưng mà ít thứ để chơi
Cứ đạp xe mãi chán đời quá đi.
Hạ Long biển đẹp xanh rì
Cao tốc vừa mở xe phi vèo vèo
Chính vì như vậy nên... tèo
Dân đông lúc nhúc cáp treo cứng người.
Quảng Ninh biển đẹp xanh tươi
Nhưng mà cao điểm biển người chen nhau
Dưới biển người trước người sau
Chỉ đứng - không thể chúc đầu để bơi
Cắm ngay vào đít ai ơi
Phải đứng nghiêm túc như thời học sinh
Mộc Châu bãi cỏ đẹp xinh
Nhưng mà nắng quá nên mình không đi
Tầm này phơi nắng hay gì
Nóng khô da bỏng chỉ vì đi chơi.
Tóm lại là rất chán đời
Vì chẳng có được một nơi vắng người
Hay là ta làm bài lười
Ở lại giữ chốt là người thủ đô
Ngắm phố vắng hẳn ô tô
Ngắm đường vắng hẳn mấy cô gái ngành
Lũ chó được chạy thả phanh
Lũ người không khí trong lành hít vô.
Hồng Phương
(Nguồn: St trên mạng)


Previous
Next Post »