Ngày này 29 năm trước (6.3 âm lịch, 1990) cụ Nguyễn Lam qua đời. Cụ Quang nhà mình đã tới Hạ Hồi thăm
hỏi, chia buồn cùng gia đình.
Về ngày này cách nay 29 năm tôi còn nhớ mấy mẩu chuyển nhỏ. Vào mấy tuần cuối khi sức khỏe cụ Lam đã yếu, thực ra là đã chết lâm sàng. Tôi và hai cậu em trai bà xã tối đến thay nhau vào ngủ ở hành lang BV.108, đến sáng chúng tôi lại nhanh chóng đi làm.

Còn chuyện này nữa ông bạn tôi đang ở Đức, quen nhau rất lâu dễ đến mấy chục năm giơ mới kể bố ông ấy khi đó đã ngoài 60 tuổi, ngày đưa tang đạp xe từ Hiệp Hòa, Bắc Giang về Hà Nội viếng. Không vào được Hội trường, đành ra đường chờ xe tang qua rồi lại đạp xe về ngay trong ngày cũng chỉ vì lí do là đoàn viên TNLĐ.
Từ ngày cụ Lam qua đời tới nay đã là giỗ thứ 29, hôm nay chúng tôi thắp nén hương tưởng nhớ cụ ông tại tư gia. Cầu mong các cụ phù hộ con cháu mọi điều được hanh thông như mong muốn.
Trưa nay biết tin cụ bà bảo “anh thắp hương
dưới đó cho các cụ gặp nhau vui vẻ. Thế là được rồi không phải đến mẹ nữa.”
Phạm
Lê
0 Komentar