Lý Sơn là huyện đảo duy nhất
của tỉnh Quảng Ngãi, nằm về phía đông bắc tỉnh, cách đất liền 15 hải lý. Trước
đây, Lý Sơn được gọi là cù lao Ré mà theo cách lý giải của dân gian là “cù lao
có nhiều cây Ré”. Hòn đảo là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được
hình thành cách đây 25-30 triệu năm. 5 ngọn núi là nguồn giữ các mạch nước ngầm
chính cung cấp nguồn nước cho toàn bộ người dân trên đảo.
Diện tích của huyện là khoảng
9,97 km² nhưng dân số lại lên đến con số hơn 20.460 người. Gồm 2 đảo: đảo Lớn
(Lý Sơn,hoặc gọi Cù Lao Ré), đảo Bé (cù lao Bờ Bãi) ở phía Bắc đảo Lớn, và hòn
Mù Cu ở phía Đông của đảo Lớn. Huyện được chia làm 3 xã: An Vĩnh (huyện lỵ - Đảo
lớn), An Hải (Đảo lớn) và An Bình (đảo Bé). Dân số Đảo Bé chỉ khoảng 500 người,gồm
116 hộ dân.
Từ tháng 9/2014 ở Lý Sơn đã
được kéo cáp ngầm vượt biển cung cấp điện lưới quốc gia cho hai xã đảo là An
Vĩnh và An Hải (đảo Lớn) góp phần nâng cao đời sống của bà con trên đảo, kèm
theo các dịch vụ nhà hàng khách sạn, ăn uống phát triển theo, huyện đảo đang hướng
tới là một đảo du lịch trong tương lai.
Ngày 22/01/2016, Công ty Điện
lực Quảng Ngãi đã chính thức cấp điện cho 116 hộ dân trên xã đảo An Bình (đảo
Bé). Đảo Bé còn giữ nét hoang sơ và chỉ có một con đường rải nhựa khá khiêm tốn
chạy vòng quanh đảo. Còn các đường đi dân sinh chưa được lát gạch hay rải nhựa.
Chúng tôi đã đến những địa
điểm du lịch của đảo Lý Sơn như: Cổng Tò Vò,Chùa Hang: hay còn được gọi là
Thiên Khổng Thạch Tự (chùa đáTrời sinh), Cột cờ trên đảo, Hang Câu
Cổng Tò Vò: Nó là một mỏm đá
nằm gần chùa Đục sát với mép biển
Cột cờ trên đảo được xây dựng
ở mỏm đồi cao
Chùa Hang: Ngôi chùa này được
xây dựng dưới triều vua Lê Kinh Tông thờ ông Trần Công Thành- người có công
khai làng lập ấp tại nên ấp An Hải.
Sở dĩ chùa có tên là chùa
Hang bởi nó nằm trong hệ thống hang động ở đảo Lý Sơn.
Hang Câu: đây là một trong
những điểm du lịch đẹp trên đảo Lý Sơn. Nó là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ cới
một bên là núi một bên là biển. Khung cảnh ở đây còn khá hoang sơ mang vẻ đẹp
thơ mộng, kiều diễm mà e ấp làm nao lòng khách du lịch. Tương đồn trước đây bồ
câu rất nhiều và lấy hang này làm nơi cư trú.
Ở Lý Sơn có nhiều loại hải sản
mà lần đầu tiên tôi thấy là con Nhum, cua huỳnh đế, cua đá, ốc Cừ, Hầu điếu...Tuy
vậy do thời gian có hạn nên tôi chỉ được thưởng thức một ít trong số đó là ốc Cừ,
Hầu điếu thôi. Định ăn bát cháo Nhum nhưng vì cháo Nhum phải đặt trước để người
ta chế biến rồi ăn chứ không nấu trước được vì họ bảo để nguội cháo sẽ bị tanh,
ăn không ngon. Chắc lần sau lại phải quay lại Lý Sơn để thưởng thức các thứ còn
lại thôi...
Trong tour đi Lý Sơn có đôi
vợ chồng ở Tp HCM đi cùng. Đôi vợ chồng này kém chúng tôi 6 tuổi. Thế là có cặp
đôi cùng ra Lý Sơn, cùng trò chuyện rất hợp rơ, rất vui vẻ làm cho chuyến đi ra
Lý sơn thêm thú vị (ảnh trên)
Có một số hình ảnh
thăm Lý Sơn được tôi làm thành một video có chèn ca khúc: SÓNG VỀ ĐÂU ? của Trịnh
Công Sơn do Cẩm Vân trình bày !
Phạm Lê
(Đưa lại bài của Minh Lương. Rất tiếc tôi không biết cách đưa Video lên blog).
(Đưa lại bài của Minh Lương. Rất tiếc tôi không biết cách đưa Video lên blog).
0 Komentar