VÀI HÌNH ẢNH GIỖ BỐ LẦN THỨ 8

Cách đây 8 năm vào lúc 11 giờ tối ngày 1 tháng 1 năm 2011 Âm lịch tức ngày 3 tháng 2 Dương lịch, Bố chúng tôi đã đi xa mãi mãi. Xin tưởng nhớ tới bố với một số hình ảnh sinh thời:


        Ảnh chụp khi bố 60 tuổi
          














Tại quê nhà Thường tín nhân ngày thượng thọ 85 tuổi.


Ảnh chụp với lãnh đạo Liên đôàn Cờ



 Ảnh chụp với họ nội tại Hà nội.


Ảnh chụp với bạn thân chí cốt trước đền Ngọc hồi, Thường tin.




Trước cổng Thiên An Môn, Bắc kinh, Trung Quốc
 Tại Vạn lý trường thành, Bắc kinh Trung Quốc năm bổ 87 tuổi. Tuy tuổi cao, bố vẫn dễ dàng trèo lên đến đỉnh cao (trong ảnh).

Bố đã từng làm Hiệu trưởng trường Bình dân học vụ Bạch mai - Hà nội 2 năm (sau cách mạng tháng 8)










Tại khu di tích Nha Công an, huyện Sơn dương, tỉnh Tuyên quang.






Tại lán Nà lừa ở chiến khu Việt bắc, nơi đã từng là chỗ ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



 Thêm vài hình ảnh giỗ bố và bà nội ngày 30 Tết Kỷ Hợi 2019:





Previous
Next Post »