Mồng 6 Tết con Heo.

Bà xã tôi ngày mồng 6 Tết vừa rồi cùng các bà bạn thời học sinh cấp II trường Nguyễn Du đã có buổi dạo chơi Hồ Gươm và vùng phụ cận. Nơi  có những kỉ niệm thời tuổi thơ học trò. Bà ấy đã ghi vài dòng cảm nghĩ gửi các bà bạn. tôi copy và Post lên blog chi họ
"Sau hơn 50 năm, lũ bạn thân cấp II mới lại có dịp đàn đúm với nhau. Vui ngất trời.
Cả lũ quyết định trở lại thăm ngôi trường tuổi thơ và địa bàn hoạt động-vui chơi ngày ấy (chỉ trong bán kính cách trường Nguyễn Du 3-400 m) để được sống lại những kỉ niệm khó quên của tuổi học trò. Tiếc là ngôi trường cũ nay đã sát nhập, đổi tên thành Trưng Vương và được xây cất lại to đẹp hơn nhiều, rất khác trước. Nhưng bây giờ nó chỉ còn là trường tiểu học.
Tuy vậy, điều đó không làm nản ý chí của tụi minh khi tiến vào trường chụp vài kiểu ảnh kỉ niệm. Khu vực xung quanh trường cũng gợi nhớ rất nhiều ký ức: phố Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu ngày ấy là địa chỉ nhà mình, nhà Lương Hòa, Việt Yên và Nguyễn Minh. Nhà Quỳnh Nhu ở ngay Hàng Thùng gần đó. Sáng nào đi học cả bọn cũng phải đi qua quảng trường Ngân hàng NNVN, Bắc Bộ Phủ ... Hàng tuần đứa nào chả phải sinh hoạt ngoại khóa ở CLB thiếu nhi, chơi trò chơi ở Nhà Kèn vườn hoa Chí Linh (giờ là vườn hoa Lý Thái Tổ) ...
Thời gian không thể quay trở lại nhưng ngày hôm nay chúng mình đã thực sự bồi hồi và vui sướng khi được ôn lại những trải nghiệm thơ bé ấy, Hoàng Luong Hòa, Nguyễn Minh, Quỳnh Như, Việt Yên nhỉ?
Thật thú vị khi các bà bạn già 70 còn có cơ hội gặp nhau để nhớ lại những kỉ niệm đẹp!"
Phạm Lê
Previous
Next Post »