Hôm nay kỉ niệm 64 năm chiến thắng “lẫy lừng năm
châu, chân động địa cẩu” Điện Biên Phủ (7.5.1954), một nửa đất nước miềm
Bắc và Thủ đô Hà Nội được giải phóng khỏi thực dân Pháp.
Đối với chi họ ta là những ngày được
đón Cụ Phạm Vĩnh Quang, gia đình bà Phạm
Kim Thoa và những người họ hàng bạn hữu thân thuộc từ khói lửa cuộc kháng chiến 9 năm trường kì trở về đoàn tụ cùng gia đình tại Hà Nội.
Nhớ tới chiến công xưa chi họ đã có
nhứng ngày du lịch tới thăm Điện Biên Phủ vào tháng 3 năm 2013. Một chuyến đi dài
ngày an toàn mọi mặt, để lại một kỉ niệm không thể quên trong kí ức mỗi thành
viên chi họ.
Rất tiếc tôi không đưa được clip về
chuyến đi này lên blog, chỉ xin ghi tạm một hai bức ảnh đại diện.
Phạm Lê
1 Komentar
BalasVâng chuyến đi rất đông vui hiếm có cậu ạ.