Hậu SN:Tớ và cậu 10 năm (*)

Tớ với cậu vốn chẳng phải bạn bè, cậu hơn tuổi tớ;
Tớ với cậu vốn chẳng có họ hàng, cậu họ Phạm, tớ họ Lê;
Tớ với cậu cũng chẳng là hàng xóm, cậu ở phía tây, tớ ở phía nam thành phố.
Thế mà tớ với cậu cũng biết nhau 10 năm có lẻ. Tớ với cậu vốn rất khác nhau. Cho nên, chúng tớ chẳng bao giờ like fb của nhau, chẳng mấy khi tag nhau và cũng chả comment 
làm chi.
Nhưng mà kệ!
Ngày tớ với cậu còn độc thân, tuy không gặp nhau buổi sáng nhưng cứ đến tối nói chuyện với nhau là được.
Ngày tớ với cậu hết tự do, buổi sáng 2 người bước ra cổng, đi 2 ngả khác nhau nhưng cứ tối quay về cùng nhau là được.
Bây giờ, vị trí của tớ và cậu khác nhau nhiều hơn, cậu là ông chủ, tớ là osin nhưng cứ buổi tối cậu ăn cơm tớ nấu là được.
Cuộc sống còn rất dài phía trước, tớ với cậu có khác nhau thế nào thì cứ cùng nhau nắm tay, dù nắm qua 2 đứa là được.
À, mà quan trọng là hàng tháng cậu cứ nộp lương cho tớ là được https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff8/1.5/16/1f61b.png
😛.
Rồi hôm nay, ngày sinh nhật cậu, tớ chúc mừng suông cũng là được. Nhỉ???
P/s: Tặng cậu những bức hình có liên quan đến nhau!
Lê Lan.
(*) Nhân 43 năm ngày sinh Toàn Thắng 15.5.1975)

Previous
Next Post »