Nhớ mùa hè xưa.

Tháng  4 năm 2005, cụ bà Nguyễn Thị Lan thânsinh bà xã tôi được hai bác Di Chi giám sát sang thăm Đức, Italia. Tại các nơi đến những người bạn quen biết của tôi ở nước Đức và cháu Toàn Thắng ở Italia đã đón tiếp chu đáo tận tình.  
Tại nước Đức, mùa hè 2005, tới thăm một nhà hàng Việt trên đường giáp biên giới Đức TIệp. Đoàn được chủ nhà đón tiếp ăn nghỉ chu đáo (ảnh trên). 
Tại đây còn có các buổi tiếp xúc vui vẻ với bà con khu vực lân cận và trung tâm thành phố. Một khách hàng người Đức khi biết bà Chi học Y ở Đức, đã chăm chú ngồi nghe kê đơn thuốc (điều rất hiếm với người Đức).
Trong chuyến đi này anh em thân thiết còn bố trí đoàn đi thăm lâu đài của Vua sứ vùng nước Phổ (ảnh dứoi)
tới nhà hàng trên núi nhìn ra sông Enber phong cảnh tuyệt đẹp nơi vợ chồng Tổng thống Mỹ J,Kenedyy đã từng thưởng ngoạn trong một lần viếng thăm nước Đức.
Gia đình cựu tuyển thủ bóng đá QG, đội trưởng đội Thể Công Đỗ văn Phúc tại Berlin 
vui vẻ mời cơm đoàn
Chuyến đi của các vị khách là một kỉ niêm quí hiếm mỗi khi nhắc tới, thật khó có được lần thứ hai như thế.
Phạm Lê

Previous
Next Post »