Hôm vừa rồi trong khi trời đang lâm
râm mưa khí hậu mát lành, bỗng dưng bà Anh gọi điện gợi ý nên tổ chức đi Tuần
Châu cho bà Nhu tham gia vì chưa đi lần nào với chi họ.
Nói tới khu nghỉ ở đảo Tuần Châu nơi
chi họ mấy mùa hè đã đến, tuy bình dân phải mất tiền tắm biển những 40 ngàn một
lần, mà lại là bãi biển nhân tạo không có sóng nên nhiều vị không thích. Tôi
thì đơn giản hơn, nơi sang trọng vừa đi A Lacate Đà Nẵng Beachh tháng vừa rồi,
biển ở ngay sát khách sạn, khí trời lại nắng ráo miền Trung nhưng có thấy vị
nào có nhu cầu tắm biển đâu. Năm kia chi họ nghỉ tại TC tiết trời tháng 6 nóng
như đổ lửa, nhưng nhu cầu ra Hạ Long tham qua, tắm suối nước nóng và tập gym lại
còn nhiều hơn nhu cẩu tắm biển.
Thực sự tôi thích Tuần Châu là vừa
có hơi biển, vừa có khung cảnh đẹp, ăn uống nghỉ ngơi hợp túi tiền lại không xa
Hà Nội. Mùa hè năm ngoái ông Di nói với tôi một ngày nghỉ ở FLC Qui Nhơn nơi
gia đình bà Lan Nguyên đã ở riêng tiền phòng đôi đã là 2tr5/ngày. Trong khi đó
cả đợt 4 ngày, ba đêm chi họ nghỉ tại Tuần Châu cùng thời gian cũng chỉ có giá
tương tự cho một người kể cả tiền ô tô và tiền ăn ở.
Tôi có nói với bà Nhu muốn tổ chức
được chuyến đi bà nên tham khảo chị em Hồng Vinh, Hồng Phương những người đã có
vai trò chủ chốt tổ chức các chuyến đi của chi họ những năm vừa qua. Riêng bà Hồng
Vinh đã có góp ý sửa chữa bể bơi trong nhà nghỉ được tiến hành ngay. (Từ năm
ngoái họ đã ngỏ ý mời Hồng Vinh đến kiểm tra.)
Nghe tôi nói vậy bà Nhu đồng ý ngay và nói sẽ xem xét tiến hành khi có điều kiện
thích hợp.
Phạm Lê
Kì nghỉ của chi họ tại TC năm 6.2017
0 Komentar