Nhớ cháu Phương Anh

Ngày 2.4 cách nay đã 5 năm, chúng ta đã cùng gia đình anh chị Tuấn Thúy tiễn đưa cháu Vũ Phương Anh về cõi Vĩnh Hằng với sự chia sẻ và sự thông cảm sâu sắc.
Ngày này năm nay trên Facebook mẹ cháu đã viết mấy dòng cảm xúc “Thay lời muốn nói đến tất cả anh chị em, bạn bè đã dành những tình cảm nồng ấm cho gia đình mình, để thấy rằng mình đã sống đúng cho đi để nhận lại...Yêu lắm đại gia đình của tôi”.
Được biết trước đó mấy ngày dip Thanh Minh bố mẹ cháu cùng họ hàng đã về Thủy Nguyên thăm khu nghỉ của cháu Phương Anh.
Phạm Lê
Previous
Next Post »