Bác Anh về " làng "

Qua trao đổi với hai bác Anh – Nhu, thống nhất sẽ về Mọc thăm người bà con, hôm 19/4 bác Anh có nhắc, sau khi bác Nhu trả lời mệt không đi, ngày 20/5 bác Anh đã về “quê “ thăm người bà con
Về làng Mọc Quan Nhân, đường hẹp chỉ cho xe oto đi 1 chiều, thành ra bác bị đi bộ nhiều quá
Làng bây giờ trở thành phố, xây dựng không có quy hoạch, rất khó đi, luôn tiềm ẩn tại nạn
Cảnh quan bây giờ khác xưa rất nhiều, việc hỏi thăm là điều tất nhiên ( Nhưng cũng không dễ gì khi nói tên thật trước khi lấy chồng – Tân phải kèo theo Giã )
Trước khi đi cũng phải hỏi qua tiên sinh Đào, nhưng không thu hoạch được gì
Liều cứ đi, vừa đến ngõ nhà chị Tân, gặp ngay hai người phụ nữ tuổi 50, vừa hỏi họ “ À Tân Giã phải không ông ?,ông phải nói cả tên chồng vì tục lệ ở đây khi đi lấy chồng chỉ gọi tên chồng,ông nói tên bà Tân nhiều người không biết, và chỉ cho tôi nhà bà Tân.
Bấm chuông, 1 bà già tuổi ngót 90,chống gậy 4 chân,người cúi gập 90 độ ( Loãng xương ) vất vả ra mở cổng, ngơ ngác không nhận ra ai, sau rồi chủ và khách cũng đã hàn huyên, cởi mở ôn lại những kỷ niệm về những người thân đã khuất, và em vẫn nhớ tên các anh các chị, ...thế có nhớ cô Lan không, em chỉ nhớ chị Liên !, đang vui câu chuyện, người con dâu út độ tuổi U 60 góa chồng tham gia nhận họ hàng. Rất tiếc cháu không được gặp bố và  ông ngoại, nhưng lại rất muốn biết về ngừoi ông nổi tiếng một thời ở làng quê thân thương này...” Cháu được mẹ chồng cháu kể nhiều về ông và cho biết ông có nhiều tài nhưng chẳng được tích sự gì ! ....” Tôi cũng đế thêm,không phải đâu cháu,ông ngoại cháu là người chữ viết rất đẹp, anh quản trang nghĩa trang Quán Dền là học trò ông ngoại đấy . 
Gặp ông cháu mới được biết thêm về họ hàng mẹ chồng cháu, mong ông luôn về chơi để cháu được rõ hơn. Thôi để đến hôm nào giỗ bố Giã cháu ( 27/9 âm lịch ) bác sẽ tặng các cháu Phả đồ bên ngoại  của mẹ chồng cháu
Hàn huyên một lúc sau cũng phải giã từ, nhưng đều thống nhất  buổi gặp mặt này có ích và rất may mắn được gặp lại nhau, chia tay có phần bịn rịn ! 
( Chắc cô bảy lại muốn hỏi : “ .. Thế không có quà gì à ? “  Tất nhiên là có quà, nói mãi giá chủ mới nhận . Chị bây giờ mỗi tháng được nhà nước trợ cấp có 350.000đ/tháng ( Sao gọi em bằng chị - Chị hơn tuổi nên tôi gọi thế cho phải phép ), chẳng biết mua quà gì, thôi thì chị cần gì các các cháu mua giúp !
Đi tắt đường trong làng để về đình xóm trong, bác Anh muốn vào đình.. “  Ơ sao bây giờ khuôn viên nhỏ thế ? “  Gặp bà lão đang chăm sóc cây “  Cho tôi hỏi ông em ông Định làm thủ từ hôm nay không có ở đây hả bà ? .. ‘ Ông ấy bây giờ thôi rồi,tôi thay....Bà cho tôi hỏi thăm nhà bà Hòa có con gái đầu tên là Khoai ...Tôi người làng ngoài. Cùng chúng tôi ra hỏi thăm mấy cụ đang ngồi góc sân ..  “ Có bà nào biết nhà bà Hòa chỉ cho ông bà đây ....Ba bà nhìn nhau, một bà đứng lên dẫn chúng tôi,được 100 mét, gặp bà cụ mới đi chợ về, bà nọ bàn giao luôn, và chúng tôi được người mới chỉ đến tận nơi
Một bà già khỏe mạnh, đẹp lão ra mở cổng, ngơ ngác sau cũng tự nhận ra “  Các ông các bà người nhà cụ Tú  “
Được ông, bà đến thăm thật qúy hóa,ông nhà tôi mất được 3 năm thọ 83, tôi có 6 con, 12 chắt, thằng đầu đại tá nay đã về hưu ở ngoài phố, ba em nó ở đây, mảnh đất này chúng tôi có mua thêm làm được 3 căn nhà cho ba thằng sau, 2 cô con gái lấy chồng cũng ở gần đây .... Đất và nhà của các cụ ở bên kia,nêu mà còn văn tự thì đòi lại được,                                      
  1.                                      
khi bán nghe đâu gửi vào cho nhà anh Thụy,phần để bà Thảo về già ( Tôi cũng chẳng nhắc gì  đến chuyện này, dù sao cũng cưu mang được người bà con để không làm tổ thương tới dòng họ ! )
Trở ra đầu làng, rẽ vào hàng phở, chủ quán bảo hết hàng, cho tôi vào thăm cụ Bốn

Một cụ già đang chui ra từ màn do đang ru chắt, sự ngỡ ngàng cả hai bên, riêng tôi thấy chị già đi nhanh quá ( Lúc đưa chị đến gặp chị Thoa ở B/V BM đến nay 11 năm rồi còn gì  ) Vắt óc mãi bà cụ cũng vui vẻ thốt lên, chưa nhận ra tên từng người  nhưng biết đây là con chú Quang, vui mừng cảm động được nhắc nhiều lần tới khi ra về




Trở về trong lòng nôn nao về những kỷ niệm thời thơ ấu cứ tràn về, bác Anh xúc động chẳng nói  nên lời, muốn mời những nguời bà con ra dự giỗ cụ Yên, nhưng còn phân vân, mời về đâu và còn nhiều điều phân vân khác .....!

Ghi chú : Chị Phan tiến kiều Tân 86t là con gái thứ hai của ông bà Vượng Hiền, bà Hiền là con gái đầu của cụ Hai Chí, bà Hòa 86t là con dâu ( Ông Hòa là con nuôi ) cùa cụ vợ kế cụ Hai chí, Chị Bốn 93t là con duy nhất của ông bà Ba Tỵ. Vì lý do tế nhị tôi không chụp ảnh mấy người  
Previous
Next Post »