93 năm ngày SN cụ bà mẹ vợ...

Ngày 2.4. 2018 vừa rồi, bên nhà vợ tôi gia đình họp mặt nhân 93 năm ngày sinh của cụ bà Nguyễn Thị Lan
Rất tiếc năm nay cụ không được khỏe, vẫn minh mẫn nhưng xương khớp nhức đau thời gian nằm nhiều hơn mọi năm. Cũng như moi năm các cháu nhỏ thích thú nhất là được thổi nến hát bài mừng sinh nhật Cụ.
Cô dâu trưởng cùng với chồng con là người thường xuyên chăm sóc Cụ, nhân  ngày này đã làm bài thơ dài tặng Cụ mẹ chồng.
Tôi chỉ xin trích hai đoạn  
‘Mừng Sinh nhật Tháng 4
Con xin có mấy vần thơ tặng bà
Bà là”siêu Cụ” trong nhà
Và “Siêu Cụ" cả họ nhà ta
Sáu người con bà sinh ra
Nhân đôi dâu, rể nữa là mười hai
Ra đời chín cháu gái trai
Thế hệ chắt cũng bảy trai, gái rồi
Bài thơ viết tiếp:
“Tóc bạc phơ, mắt vẫn tinh
Chân vẫn khỏe, vẫn đi thăm bạn già
Vẫn tập dưỡng sinh ở nhà
Vẫn thích cây cối lá hoa, nghe đài
Dõi theo tin tức hàng ngày
                                          
Rồi thì:
“Nấu cháo” điện thoại không ai bằng bà
Bà là đẹp nhất trong nhà
Về già vẫn thấy còn nhiều nét duyên
Ảnh xưa môi đỏ, mắt huyền
Bây giờ vẫn được là tiên trong nhà.”
Bài thơ theo thể loại Bút tre còn dài, tôi chỉ xin trích hai đoạn ngắn thể hiện tình cảm của nàng dâu với mẹ chồng.
Vĩnh Thắng
Ảnh trên cùng chụp năm 2005 trong chuyến đi Italia cùng ông bà Di Chi, Ảnh dưới bên trái cháu Gấu chụp với Cụ ngoại năm 2016, bên phải bà xã cắt bánh Gato năm 2018.
Previous
Next Post »