GIỖ MẸ THOA LẦN THỨ 10

Hôm nay 19 tháng 10 Đinh Dậu tròn 10 năm Mẹ đi xa ! Chị Vinh và con cháu giỗ Mẹ ở ngôi nhà xưa Mẹ từng sinh sống ở Trung Tự. Một số em của Mẹ đã đến dự giỗ và tướng nhớ đến Chị mình. Số đi vắng, bận công việc thì hoặc có lời tưởng nhớ trên mạng hay đến để thắp nén hương cho bà Chị (như Em Ngọc của Mẹ). Mặc dầu sức khoẻ không được tốt, Cậu Thắng vẫn đến Trung Tự thắp hương và dự giỗ của Mẹ !
Về phần gia đình con (Lương &Phương) cũng xin được báo cáo với Mẹ là cháu Mai Anh vừa sinh con trai được hơn 2 tháng rồi. Thế là Mẹ lại có thêm một chắt nữa rồi ! Phương thì đang sang Mỹ để trông cháu.
Mong Mẹ phù hộ độ trì cho con, cháu, chắt... và người thân của Mẹ Mọi sự Tốt lành và Sức khoẻ !
Sau đây là một số hình ảnh trong Ngày giỗ Mẹ !

















Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Cháu và Lương Phương cám ơn các cô cậu đã nhớ đến mẹ cháu và đến giỗ mẹ cháu ạ .

Balas
avatar

TÌnh cờ tôi gặp lại anh Công ông bạn cùng đơn vị Trung đoàn Thông tin 610 QKTĐ đóng ở Đại Mỗ Hà Nội những năm 1979-1982. CHúng tôi có ít phút trò chuyện về những người đồng ngũ hồi đó.

Balas