

Điểm đến đầu tiên là Thủ đô Rome cổ kính với
các công trình kiến trúc hùng vĩ được xây dựng từ hàng thiên niên kỉ trước, với những dấu ấn của một đất nước để quốc La Mã hùng mạnh thủa nào.
Điểm di chuyển tiếp theo là
TP.Venice xinh đẹp với những biệt danh mỹ miều được gọi như “thành phố sông nước”,
“thành phố tình yêu”, “thành phố nghệ thuật”, “thành phố ánh sáng”
và “thành phố của những cấy cầu”. Đi qua một số thành phố sông nước, thấy họ hay ví von như Venice của nước Ý. Tuy nhiên khi đến Vinece thật thì cảm xúc và trái tim hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp,
sự lôi cuốn đến ma mị của thành phố nổi trên biển này.

Con ngựa chiến lại chở binh đoàn vượt
qua những ngọn đồi oliu, những cánh rừng, những rặng thông nhọn cao vút đặc
trưng của vùng Đia Trung Hải
đến với TP.Pisa. Tại nơi đây các chiến binh có thể thử sức mạnh để đỡ lại tháp
chuông đang nghiêng dần.
Tiếp đó là qua TP.Florence với nhà
thờ Dupmo nguy nga lộng lẫy được tô điểm bằng những phiến đá cẩm thạch mầu hồng,
xanh, trắng kết hợp với những họa tiết trang trí tỉ mỉ đa dạng, ngồi trên bờ
sông Arno bên cây cầu gỗ độc đáo, đứng trên đình đồi Michenlangelo để ngắm nhìn
toàn thành phố.
Tivoli là thành phố cuối cùng trong
hành trình lần này với đặc trưng Villa Este, một công trình kiến trúc nguy nga,
bằng chứng về sự giàu có và xa hoa của đế quốc La Mã với các thác nước làm nên
phong cách chủ đạo cho khu biệt thự.
Cứ thế chú ngựa chiến hăm hở lôi kéo
đoàn quân của mình khởi động từ 6 giờ sáng và dừng chân để ngủ, nghỉ vào 23 giờ
đêm trong một tuần liên tục. Chẳng hiểu năng lượng từ đâu để có thể đi, đi và
đi như thế...
Lê Lan
(Hà Lan 8/2017)
2 Komentar
Bài viết của Lê Lan rất hay đầy cảm xúc ở xứ hình cái ủng -
BalasItaly
Ở xứ này ra đường là đụng lịch sử. Hiện tôi có nhiều ảnh tư liệu ngày hai bác cùng bà Lan qua chơi.
Balas