Lúc
về già, mình sẽ . . .
***
Về già mình
làm gì đây
Để cho thanh thản trước ngày quy tiên:
Thứ nhất: không đến cơ quan
Nơi mình công tác, không bàn chuyên môn. Vì lớp trẻ nó giỏi hơn Cập nhật tin tức thường xuyên hàng ngày Mình nói, chúng nó vỗ tay Đầu thì gật gật, khen hay bên ngoài; Trong bụng nó nghĩ là sai Nắm tay hồ hởi một hai câu chào.
Thứ hai: sức yếu tuổi cao,
Không so được với ngày nào trẻ trung. Việc nặng là tuyệt đối không; Nếu việc gấp quá, muốn xong, thuê tiền.
Thứ ba: công việc chính quyền
Tại nơi mình ở, cũng nên chối từ; Hội đoàn, tổ chức nghiệp dư Thể thao, văn nghệ, cho thư giãn đầu.
Thứ bốn: dù nghèo đến đâu;
Chỉ sống với vợ, bạc đầu răng long. Con cái, không nên sống chung, |
Không làm khách trọ ở trong nhà mình.
Nếu con vất vả mưu sinh; Thì giúp con cháu tận tình sớm trưa.
Thứ năm: Lúc đã già nua
Tìm trại an dưỡng giá vừa tầm tay Làm nơi nương tựa hàng ngày Cũng là chọn chỗ sau này tiễn đưa.
Thứ sáu: những chuyện ngày xưa
Cất vào hoài niệm, khi chưa cần dùng. Tuyệt đối không nói lung tung, Với con cháu, hoặc người không cùng thời. Nếu chúng hỏi, chỉ trả lời: Những chuyện trên đời, sẽ ở ngày mai. Hoặc là nói chuyện dông dài, Chuyện vui, chuyện phiếm, chẳng ai bực mình.
Thứ bẩy: báo chí, truyền hình
Nếu họ phỏng vần thì mình tránh ra. Còn nếu họ đến tận nhà Hỏi; thì mình bảo, tớ già hay quên. Chính bởi lẽ đó cho nên Tớ chỉ muốn chết bình yên, nhẹ nhàng.
Thứ tám: dù nghèo; hay sang
Cũng quyết tâm làm, những việc đã ghi. Nguyễn Văn Phú
( Sưu tầm )
|
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 Komentar
BalasHay quá cậu ạ. Cậu có nhiều thơ sưu tầm hay - đang dần dần lên blog cậu nhé kg thi nó cũng mai một đi vì kg ai biết nữa cậu ạ.
Cám ơn sự động viên !
Balas