Tôi thích bức ảnh có " Hồn "


Hè năm 2015, Phạm Ngọc Ly đã cùng các bạn đi nghỉ mát+Tắm biển tại Bồ Đào Nha, chuyến đi này Ly đã tập lướt sóng trên biển
Bước đầu Ly đã đứng vững trên sóng biển khơi
Liên hệ với thực tế cuộc đời Ly, dịp này Ly đã hoàn thành chương trình đại học, trước sụ lựa chọn học tiếp hay đi làm
Sự chập chững trên ván lướt sóng chẳng khác gì như cuộc sống đời thường của Ly cũng đang khỏi đầu trong sự nghiệp, ai cũng phải thừa nhận bức ảnh có hồn : Khi đã đứng vững trên đôi chân, nhất định sự nghiệp sẽ mở ra nhiều triển vọng tốt đẹp. Tôi thích điều đó  ở bức ảnh
Ông bà chúc cháu nhân sinh nhật lần thứ 23 ( 04/05/1994 ) luôn luôn mạnh khỏe, tăng cân lên chút nữa, vượt qua mọi khó khăn tiến bước, trưởng thành !
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Bức ảnh thật đẹp, phải liều mới dám tập như thế. Chúc Ly mọi thành công trên đôi chân của mình như ông nội đã nói.

Balas