Hai hôm nay trời trở nóng
nhiệt độ tới 34; 35 độ đã phải dùng tới quạt mà mồ hôi vẫn thấm ướt
áo.
Khi mùa hè tới lại nghĩ ngay
tới các kỳ nghỉ du lịch. Tôi cũng có ý định năm nay sẽ có hai ba chuyến đi nghỉ,
đã có vài lời mời gọi nhưng ở đâu thì chưa khẳng định còn phụ thuộc vào sức khỏe.
Chi họ ta mùa hè thực sự đã
khởi động từ đầu tháng tư, với chuyến đi nghỉ ở FLC Qui Nhơn của gia đình bà
Kim Lan và thông gia. Chuyến đi ấy làm xôn xao dư luận chi họ không chỉ về qui
mô, mà ở chỗ đúng lúc có bộ phim “Sống bên mẹ chồng” được trình chiếu trên TV. Là cơ hội so sánh quan hệ mẹ chồng, nàng dâu và thông gia với nhau giữa đời thường
và trong phim khác nhau một trời một vực.

Tôi gọi điện hỏi bà Lan thể thức đăng ký thế nào, bà chị lảng
tránh không có thẩm quyền. Bà Kim Anh thì bảo hết chỗ rồi, không nhận thêm. Chị
Hồng Vinh có vẻ thương ông cậu xấu số, ngỏ ý nhường xuất đi cho cậu “cháu vừa mới đi với cơ quan hai ngày”.
Tôi bảo xuất nhường thì tôi không đi, như tôi chỉ đi đúng hạn ngạch, không đi vớt.

Ngoài cánh Hà Nội, tôi được biết ông Di đầu tháng cũng đã có chuyến đi với hội hưu trí điện lực hai
ngày ở Bình Phước. Chị Minh Thúy sau khi đi Hà Giang về, đã bay ngay sang Nga sáng 2 tháng 5 để kịp nhập đoàn bà
Kim Nhu và Vũ Anh Tuấn du lịch Châu Âu. Dự kiến chuyến đi này sẽ khời hành trong
một, hai hôm tới bằng ô tô nhà.
Mấy hôm nghỉ lễ 30.4 theo
dõi trên mạng các bãi biển, khu nghỉ chật cứng người. Có báo còn giật tít các khu nghỉ "thất thủ" vì đông khách. May sao tôi chỉ nghe thấy thông tin tai nạn
giao thông, chứ chưa nghe đến ngộ độc thực phẩm. Nếu có cả hai thì thiệt hại khôn lường.
Mùa hè đã đến mong chi họ có nhiều chuyến đi nghỉ, du lịch dù ở cấp độ nào đều được an toàn về người, tài sản và nhất
là không xáy ra điều tối kỵ ngộ độ thực phẩm.
Phạm Lê
0 Komentar